Khóc ra nước mắt khi đọc một đoạn post của một thanh niên trên mạng. Thanh niên bây giờ phải nên trân quý những gì đang có, vì thực sự rất nhiều người khổ mới có ngày này cho các thanh niên. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được điều này!
Khi đang ngồi nhậu cùng đám bạn, chàng trai 30 tuổi nhận được cuộc gọi từ cha khiến anh bất chợt đau lòng mà không ngừng rơi lệ.
Dù là bất cứ ai, không kể là nam hay nữ khi họ khóc vì gia đình của mình thì đó thực sự là điều đáng trân quý và khen ngợi, bởi chỉ khi mà bạn thực sự cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ, người thân thì mới có đủ sự thấu hiểu để rơi nước mắt.
Mới đây câu chuyện của một chàng trai 30 tuổi nhận được cuộc gọi lúc 11h đêm của bố để nhờ phụ việc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể đã có hơn 20.000 lượt tương sau bài đăng của anh chàng này.
Bài viết đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Bức hình chụp mẹ trong bài viết của chàng trai 30 tuổi
Có khá nhiều người tỏ ra đồng cảm với chàng trai, gửi lời động viên, chia sẻ với thanh niên. Thế nhưng cùng với đó cũng không ít người chỉ trích cho rằng anh chàng đã ở tuổi 30 nhưng lại chẳng mảy may quan tâm giúp đỡ gia đình mình, để bố mẹ vất vả sớm hôm như thế thì một phần lỗi là do lỗi của bản thân rồi.
Được biết, trong những dòng tâm sự của mình, anh chàng cho biết mình đã bật khóc khi nhận được cuộc gọi điện thoại vào lúc 11 giờ đêm của bố, khi đó anh còn đang ăn nhậu với bạn bè trong một đám cưới. Vậy mới nói, đôi lúc vui chơi bên ngoài, người ta cũng cần phải nghĩ về bố mẹ, gia đình mình.
Nhiều người vì mải vui chơi mà đã thực sự quên đi cha mẹ vất vả thế nào.
Nhiều bạn trẻ mải mê kiếm tìm những thú vui bên ngoài mà lại quên đi mất điểm tựa gia đình là nơi đã cho ta tất cả, nên nhớ rằng bố mẹ cực khổ ra sao. Để sau này không phải hối hận khi lãng phí thời gian trôi qua mà không làm được gì. Đọc xong bài viết trên, nhiều người cảm thấy ngậm ngùi xúc động, tự nhìn lại bản thân.