WASHINGTON (AP) - Hoa Kỳ đă hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào cuối ngày Thứ Hai, kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ và khép lại một chương trong lịch sử quân sự có thể sẽ được ghi nhớ v́ những thất bại to lớn, những lời hứa không được thực hiện và một lối thoát cuối cùng điên cuồng khiến hơn 180 người thiệt mạng Người Afghanistan và 13 thành viên quân đội Hoa Kỳ, một số ít tuổi hơn so với thời kỳ chiến tranh.
Vài giờ trước thời hạn hôm thứ Ba của Tổng thống Joe Biden về việc ngừng hoạt động không vận cuối cùng, và do đó kết thúc cuộc chiến của Hoa Kỳ, các máy bay vận tải của Lực lượng Không quân đă chở một đội quân c̣n lại từ sân bay Kabul. Hàng ngh́n binh sĩ đă trải qua hai tuần vất vả để bảo vệ cuộc không vận của hàng chục ngh́n người Afghanistan, Mỹ và những người khác đang t́m cách thoát khỏi một đất nước một lần nữa bị các tay súng Taliban cai trị.
Trong việc thông báo hoàn thành nỗ lực di tản và chiến tranh. Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết những chiếc máy bay cuối cùng cất cánh từ sân bay Kabul lúc 3:29 chiều. Giờ Washington, hoặc một phút trước nửa đêm ở Kabul. Ông cho biết một số công dân Mỹ, có khả năng là "hàng trăm rất thấp", đă bị bỏ lại phía sau và ông tin rằng họ vẫn có thể rời khỏi đất nước.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết số người Mỹ bị bỏ lại là dưới 200 người, "có khả năng gần 100", và cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm việc để đưa họ ra ngoài. Ông ca ngợi cuộc di tản do quân đội lănh đạo là anh hùng và lịch sử, đồng thời cho biết sự hiện diện ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ chuyển sang Doha, Qatar.
Biden cho biết các chỉ huy quân sự nhất trí ủng hộ việc chấm dứt không vận, không kéo dài nó. Ông nói rằng ông đă yêu cầu Blinken phối hợp với các đối tác quốc tế trong việc giữ Taliban theo lời hứa của họ về lối đi an toàn cho người Mỹ và những người khác muốn rời đi trong những ngày tới.
Sân bay đă trở thành một ḥn đảo do Hoa Kỳ kiểm soát, nơi đóng quân cuối cùng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm cướp đi sinh mạng của hơn 2.400 người Mỹ.
Những giờ kết thúc cuộc di tản được đánh dấu bằng một kịch tính phi thường. Quân đội Mỹ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đưa những người sơ tán cuối cùng lên máy bay trong khi cũng đưa bản thân và một số thiết bị của họ ra ngoài, ngay cả khi họ theo dơi các mối đe dọa lặp đi lặp lại - và ít nhất là hai cuộc tấn công thực sự - bởi chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Một vụ đánh bom liều chết vào ngày 26 tháng 8 đă giết chết 13 quân nhân Mỹ và khoảng 169 người Afghanistan.
Lần rút tiền cuối cùng đă đáp ứng cam kết của Biden về việc chấm dứt cái mà ông gọi là "cuộc chiến măi măi" bắt đầu để đáp trả các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, giết chết gần 3.000 người ở New York, Washington và vùng nông thôn Pennsylvania. Quyết định của ông, được công bố vào tháng 4, phản ánh sự mệt mỏi của quốc gia đối với cuộc xung đột Afghanistan. Giờ đây, ông phải đối mặt với những lời chỉ trích trong và ngoài nước, không quá nhiều về việc kết thúc chiến tranh cũng như việc xử lư một cuộc di tản cuối cùng diễn ra trong hỗn loạn và làm dấy lên nghi ngờ về sự tín nhiệm của Hoa Kỳ.
Nỗ lực chiến tranh của Hoa Kỳ đôi khi dường như không có hồi kết, rất ít hy vọng chiến thắng và sự quan tâm tối thiểu của Quốc hội đối với cách mà hàng chục tỷ đô la đă được chi tiêu trong hai thập niên. Chi phí nhân mạng chồng chất - hàng chục ngh́n người Mỹ bị thương cùng với những người thiệt mạng.
Theo dự án Chi phí Chiến tranh của Đại học Brown, hơn 1.100 binh sĩ từ các nước liên minh và hơn 100.000 lực lượng và dân thường Afghanistan đă chết.
Theo quan điểm của Biden, cuộc chiến có thể đă kết thúc cách đây 10 năm với việc Mỹ giết Osama bin Laden, kẻ có mạng lưới cực đoan al-Qaida đă lên kế hoạch và thực hiện âm mưu 11/9 từ một khu bảo tồn ở Afghanistan. Al-Qaida đă bị thu hẹp đáng kể, ngăn không cho nó tấn công lại Hoa Kỳ.
Dịch từ:
https://apnews.com/article/afghanist...79c11234507f81
https://www.vietnamngaymai.com/node/58038