"Hăy như mẹ đây, năm nay đă 81 tuổi, từ Việt Nam sang hải ngoại, từ lúc không ai ngó ngàng tới đến bây giờ được trân trọng gọi là nghệ sĩ Lưu Nga" – mẹ Bằng Kiều dặn các con cháu.
Mới đây, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đă tổ chức một lễ giỗ Tổ riêng tại nhà ḿnh. Ca sĩ Cam Thơ cũng được mời tham dự. Cô nói:
"Tôi đang đứng tại nhà ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Hôm nay, tôi cùng một số nghệ sĩ đến nhà Nguyễn Hồng Nhung để dự lễ cúng Tổ riêng của cô ấy. Đi cùng tôi có Trizzie Phương Trinh.
Trizzie Phương Trinh mặc áo dài rất đẹp. Áo từ Việt Nam gửi sang nhưng vừa khít. Dáng của Trizzie cũng rất thon gọn dù đă nhiều tuổi, mặc vào đẹp lộng lẫy. Ở lễ cúng Tổ này ai cũng mặc áo dài hết".
Trước lễ cúng Tổ, Nguyễn Hồng Nhung tâm sự: "Anh chị em nghệ sĩ đă đi dự rất nhiều lễ cúng Tổ nghiệp trong những ngày qua. Người đi dự nhiều nhất là chị Trizzie Phương Trinh. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tổ chức một lễ cúng Tổ riêng tại nhà cho đầm ấm.
Xin các anh chị em nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay cùng chắp tay lạy Tổ nghiệp để đón Tổ nghiệp về dự lễ. Mong Tổ nghiệp phù hộ cho anh chị em nghệ sĩ lúc nào cũng nhiều show, dồi dào sức khỏe để phục vụ khán giả trọn vẹn, được khán giả yêu thương".
Tiếp lời con gái, mẹ ruột nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đă yêu thương con gái tôi khi ở Mỹ, nhất là bà chị tôi đây là chị Lưu Nga, người đă dẫn dắt các con cháu ở đất hải ngoại này được trọn vẹn sự nghiệp.
Tôi là người ngoại đạo nhưng may mắn sinh ra đứa con gái làm nghệ thuật. Bởi vậy nên tôi hănh diện được dự lễ giỗ Tổ cùng các anh chị em nghệ sĩ".
Lúc này, nghệ sĩ Lưu Nga (mẹ ruột Bằng Kiều) mới lên tiếng: "Tôi rất xúc động. Hôm trước nghệ sĩ hải ngoại đă làm một lễ giỗ Tổ lớn ở trung tâm Thúy Nga rồi. Hôm nay, con gái Nguyễn Hồng Nhung lại có tâm lớn khi tự tổ chức lễ giỗ Tổ tại gia như thế này.
Và một khi đă có tâm, chỉ cần một lời kêu gọi là tất cả anh chị em nghệ sĩ đều có mặt. Đấy là cái duyên của con. Tổ nghiệp đă cho con cái duyên, để lời nói của con có giá trị.
Tôi là nghệ sĩ gạo cội, hoạt động từ thập niên 60 nhưng đến bây giờ vẫn được ăn nghiệp Tổ, được Tổ phù hộ cho gia đ́nh.
Bản thân tôi dù đă trải qua nhiều nghề nhưng đến giờ vẫn được ở trong giới nghệ sĩ này cũng là niềm hạnh phúc.
Ở đây có những người tuy không phải nghệ sĩ đứng trên sân khấu nhưng lại đứng sau hậu trường làm đẹp cho nghệ sĩ nên cũng là làm đẹp cho đời, nên tôi cũng coi họ như một nghệ sĩ.
Tôi khuyên tất cả các em nghệ sĩ rằng, một khi đă mang cái tiếng là nghệ sĩ, được làm nghệ sĩ th́ nên phục vụ cái đẹp, đem lời ca tiếng hát làm đẹp cho xă hội, vui cho cuộc đời. Nghệ sĩ là làm nghệ thuật, nghệ thuật là cái đẹp, mỹ từ này lạ vô cùng, ảo diệu lắm.
Muốn được như thế th́ nghệ sĩ trước hết phải tự đẹp bằng cách yêu thương lẫn nhau, yêu nghề, sống sao cho xứng đáng là nghệ sĩ chân chính.
Hăy như mẹ đây, năm nay đă 81 tuổi, từ Việt Nam sang hải ngoại, từ lúc không ai ngó ngàng tới đến bây giờ được trân trọng gọi là nghệ sĩ Lưu Nga.
Tôi đă bỏ giày, đi chân đất suốt 50 năm nay rồi nhưng về Việt Nam vẫn có người nhớ đến. 50 năm không đứng trên sân khấu mà đến giờ người ta vẫn nhớ đến tôi. Đó là niềm hạnh phúc, không cái ơn nào được như thế".
VietBF @ Sưu tầm