Hành động của người đàn ông chuyên thu mua ve chai thực sự đáng lên án.
Theo Sohu đưa tin, mới đây, một đồn công an địa phương tại Trung Quốc đã nhận được tin báo về một vụ án hết sức đáng phẫn nộ.
Cụ thể, nạn nhân là ông Phó đã trình báo về vụ việc ông bị mất đi số tiền 12.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 42 triệu VNĐ).
Điều đáng nói nằm ở chỗ, ông Phó đang hành nghề thu nhặt phế liệu nên hoàn cảnh hết sức khó khăn, số tiền dành dụm ít ỏi này vốn được ông cất kỹ trong ngôi nhà thuê của mình.
Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu được các dấu vết đầu tiên: Vào 5 giờ sáng ngày nạn nhân báo án, có một người đàn ông đến hiện trường vụ án và nhanh chóng rời đi sau khoảng 4 phút. Hành vi của người này được xem là vô cùng khả nghi.
Ảnh: Nguồn Sohu.
Và chỉ vẻn vẹn vài ngày sau đó, cảnh sát đã bắt được nghi phạm họ Lưu. Hóa ra, người đàn ông này lại chính là ông chủ chuyên thu mua phế liệu của nạn nhân.
Trong một lần nói chuyện, Lưu biết được ông Phó đang có một khoản tiền tiết kiệm để cho con trai mua nhà.
Nghi phạm cũng biết được rằng, số tiền này được nạn nhân cất trong chiếc túi màu đen tại nhà. Vì thế, vào sáng sớm ngày hôm đó, nhân lúc chủ nhà vắng mặt, Lưu đã lẻn vào và lấy trộm đi toàn bộ số tiền.
Trả lời chất vấn của cảnh sát, ông Lưu chỉ đưa ra một lý do mà ít ai có thể đồng tình:
"Do gia đình tôi còn nợ tiền xây nhà, lại bị chủ nợ thúc giục nên đã có hành vi gian dối như vậy".
Hiện tại, toàn bộ số tiền bị mất cắp đã được trao trả lại cho ông Phó.
Nghi phạm Lưu hiện đang bị tạm giam và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
VietBF @ Sưu tầm