Nam ca sĩ Nguyên Vũ ngồi ghế giám khảo chương trình tuần này, khi đã chia sẻ quan điểm về việc hát song ca trên sân khấu, khiến ca sĩ Nguyên Vũ nói rằng, có một sự cố khiến tôi xấu hổ nhất là lần hát song ca cùng chị Như Quỳnh .
Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng, với chủ đề "tình ca nồng thắm".
Ngồi ghế giám khảo chương trình tuần này, ca sĩ Nguyên Vũ đã chia sẻ quan điểm về việc hát song ca trên sân khấu. Anh nói:
"Là một ca sĩ có bề dày kinh nghiệm lâu năm, theo tôi, một ca khúc hát đơn ca dù hay đến mấy cũng chỉ vỏn vẹn tôn vinh được cá nhân ca sĩ ấy.
Nguyên Vũ
Vẫn là ca khúc ấy, nếu được thể hiện bằng hình thức song ca, với hai chất giọng đẹp thì chắc chắn công chúng sẽ ghi nhớ đến cả hai ca sĩ mỗi lần bài hát đó được vang lên.
Chưa kể, tư duy và kỹ thuật của hai ca sĩ cùng kết hợp sẽ càng khiến bài hát có thêm nhiều cung bậc cảm xúc, tạo sự ấn tượng khắc sâu vào lòng khán giả".
Tiếp đó, nam ca sĩ tiết lộ một sự cố khi song ca khiến mình vô cùng xấu hổ: "Trong sự nghiệp của mình, tôi đã được song ca với rất nhiều danh ca, ca sĩ như Phương Dung, Thái Châu, Ngọc Sơn, Họa Mi, Ngọc Ánh, Phi Nhung, Như Quỳnh,…
Vì thế, tôi biết được rằng, mỗi một nghệ sĩ đều có cách xử lý và kinh nghiệm ca hát khác nhau, không ai giống ai. Bởi vậy, khi kết hợp song ca, điều quan trọng nhất là phải tập luyện và tiếp xúc cùng nhau để hiểu nhau cũng như nuôi dưỡng thêm cảm xúc. Lúc đó, chắc chắn ca khúc sẽ trơn tru và có hồn hơn khi được trình diễn.
Mặc dù đi hát đã lâu và có vô số lần song ca cùng đồng nghiệp trên sân khấu, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những sự cố trớ trêu, dù đã chuẩn bị kĩ càng, chu đáo.
Nguyên Vũ và Như Quỳnh
Một sự cố khiến tôi xấu hổ nhất là lần hát song ca cùng chị Như Quỳnh. Lúc đó, hai chúng tôi nhận được yêu cầu song ca trong một sự kiện âm nhạc. Trước khi lên biểu diễn, chúng tôi đã phải nhiều lần tập luyện cùng nhau.
Tuy nhiên, khi bước ra sân khấu, mọi thứ lại không diễn ra như kế hoạch ban đầu. Sau khi song ca xong hai ca khúc, khán giả yêu cầu tôi và chị Như Quỳnh hát thêm một ca khúc nữa.
Sức ép từ khán giả quá lớn khiến tôi và chị Như Quỳnh không thể từ chối, đành phải hát thêm một ca khúc nhưng chưa hề tập tành từ trước.
Chính vì thế, tôi và chị Như Quỳnh cứ mạnh ai nấy hát, mạnh ai nấy bè, làm ban nhạc rất khó chịu khi phải đánh theo.
Bản thân tôi cũng không thuộc lời ca khúc đó và sở trường không phải là nhạc Bolero nên nhiều đoạn anh chỉ biết cười trừ cho qua, không thể hát nổi. Khán giả chắc cũng thất vọng còn tôi thì phát ngượng hết mặt".
Anh tâm sự thêm về những kỷ niệm song ca của mình: "Ngoài chị Như Quỳnh, tôi còn nhiều lần song ca với danh ca Họa Mi.
Ngọc Ánh và Nguyên Vũ
Tôi vô cùng biết ơn cô Họa Mi vì chấp nhận song ca cùng tôi. Tôi luôn xem đây là sự ưu ái lớn mà cô Họa Mi dành cho mình vì cô hát nhạc xưa còn tôi lại sở trường nhạc trẻ, rất khó để kết hợp ăn ý.
Khi bước vào phòng thu chung với cô Họa Mi, tôi học hỏi được rất nhiều thứ. Những gì tôi hát chưa đúng hoặc từ xưa đến nay đã trở thành thói quen khó bỏ thì chính cô Họa Mi đã chỉ ra và hướng dẫn tôi hát đúng hơn với thể loại âm nhạc đó.
Ngoài ra, tôi cũng nhiều lần được song ca cùng chị Ngọc Ánh trên sân khấu, nhưng chưa có dịp thu âm chung.
Đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ về những lần đi diễn chung ở xa được chị Ngọc Ánh nấu cơm, canh chua và thịt kho cho ăn. Tôi rất yêu quý chị Ngọc Ánh".