Sơ lược tiểu sử bông hậu già cúp bình thiếc nhăn nheo. Có tên gọi Pelosi của đám Dâm Chủ thổ tả mưu mô quỷ quyệt thân Cộng, thuộc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Huê Kỳ.
Mụ ta sanh ngày 26/3/1940, ngày sanh của ả già này trùng với ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng Sản Đông Lèo của xứ sở thiên đường, một trong 10 quốc gia đáng sống nhứt đó đa.
Còn chiều cao của mụ thì rất ư khiêm tốn, một người phương Tây mà hình hài giống như một con Gà mái tre, với 1,64m mà thôi. Vậy mà tánh nết hung dữ như Bà Chằn Lửa sửa...cầu tiêu.
Mụ là chủ tịch thứ 52 của Hạ viện Cộng Sản Mỹ. Ả nắm giữ hai nhiệm kỳ không liên tục từ 2007 đến 2011 và từ 2019 đến nay.
Xét về nhan sắc của mụ ta thì nghiêng thùng đổ nước, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Vì các thứ kể trên, thấy sự hiện diện của ả là chạy mất dép tởn hồn kinh.
Nếu mở một cuộc thi hoa hậu dành cho các bà Phù thủy trong những truyện cổ tích ngày xưa...
Đơn cử là nếu mời mụ Phù thủy trong truyện Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn thi solo với ả. Cuộc thi chỉ hai người, thì chắc ăn một điều rằng, mụ ta sẽ về đích số 2, tức là đoạt vương miện Á khẩu...