Năm 2020, 2021 là những năm ảm đạm đối với hầu hết mọi người trên thế giới, do COVID-19, nhưng nó đặc biệt khó khăn đối với ngôi sao một thời của Hong Kong Ngụy Tuấn Kiệt.
Sau khi chia tay vợ trẻ kém 20 tuổi người Trung Quốc Trương Lợi Hoa - sau 12 năm chung sống, người đã nhiều lần "cắm sừng" anh - những tưởng cuộc sống của Ngụy Tuấn Kiệt sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng đáng buồn thay, sự nghiệp của cựu ngôi sao Hong Kong trong 2 năm qua cũng không tốt hơn cuộc sống tình cảm của anh bao nhiêu.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ngụy Tuấn Kiệt - người từng nổi tiếng với vai diễn sếp Trình trong phim Lực lượng phản ứng - tiết lộ rằng anh không có thu nhập trong khoảng một năm rưỡi sau đại dịch và rất đau khổ vì việc này. Sự việc tệ đến mức anh phải gặp bác sĩ tâm lý. Ngụy Tuấn Kiệt cho biết trong lúc túng quẫn đã từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng chính ý nghĩ về cô con gái Jessica 11 tuổi đã khiến anh dừng lại.
"Con gái tôi đã cứu tôi vì tôi tự nhủ rằng nó không thể mất tôi, vì vậy tôi đã lùi lại một bước" - Ngụy Tuấn Kiệt chia sẻ - "Tôi không muốn con bé biết về điều này nên tôi luôn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ trước mặt con bé mọi lúc. Nếu con bé biết chuyện này, nó sẽ ảnh hưởng đến con bé mãi mãi".
Khi được hỏi tại sao cuộc hôn nhân của anh với Trương Lợi Hoa không suôn sẻ, Ngụy Tuấn Kiệt nói: "Không có bên đúng hay bên sai, việc ly hôn là vì mọi người có thể thay đổi và tôi đã thay đổi quá nhiều".
Sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt tỏ ra trầm ngâm và thừa nhận anh có thể đã bỏ bê vợ trong khi quá chú ý đến con gái nhỏ của họ.
Về kế hoạch tương lai của mình trong chuyện tình cảm, Ngụy Tuấn Kiệt chia sẻ rằng anh sẵn sàng tìm kiếm một người bạn đời có thể chuyển đến sống với mình, nhưng họ có thể không nhất thiết phải kết hôn. Trước đó, ngôi sao đình đám một thời của TVB đã tuyên bố anh sẽ "không bao giờ kết hôn" nữa.
|