Việt Nam giờ "ràu" quá, người Hà Lan, Anh, Pháp, Argentina, Nam Phi ... bay qua làm nghề nhặt rác. Hai ngày qua, người dân sống gần bãi biển Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hoà) bất ngờ khi xuất hiện một nhóm Tây "balô" trẻ măng mặc quần short ngắn, áo thun hì hục nhặt rác ở bãi biển giữa trời nắng cháy.
Đó là những bạn trẻ trong nhóm Trashpackers (người nhặt rác) đến từ nhiều quốc gia trên thế giới Anh, Pháp, Argentina, Nam Phi, Việt Nam…
15h chiều 15-2 tại bãi biển Vĩnh Lương, trái với khung cảnh tuyệt đẹp phía ngoài khơi xa, trong bờ biển là một bãi rác chồng chất với nhiều loại thực phẩm, nilông, lưới kéo, mái tôn, thùng nhựa…
Giữa bãi rác ngập ngụa bốc mùi hôi thối, một tay bị gãy đang băng bó, anh Tijmen Sissing (28 tuổi, quốc tịch Hà Lan) vẫn dùng tay còn lại nhanh nhẹn kéo những tấm lưới cũ nát mắc kẹt bỏ vào bao rác.
Cùng dọn rác với anh Tijmen Sissin, các bạn trẻ khác dùng nhiều vật dụng cuốc, xẻng, bừa cào… nỗ lực thu dọn bao nilông, thùng nhựa bị đốt cháy đen, những tấm lưới của ngư dân mắc sâu trong cát vào bao.
Giữa trời nắng như nung, mồ hôi nhễ nhại nhưng nhóm bạn vẫn vui cười, vừa dọn rác vừa hát những bài hát yêu thích.
Thấy những người nước ngoài dọn rác, những người dân địa phương và trẻ em sống quanh bãi biển đã xuống hỗ trợ.
Sau hơn 3 giờ làm việc hăng say, nhóm bạn trẻ đã đưa hàng chục bao rác thải lên bờ đưa đi xử lý, bãi biển dần trở lại gọn gàng hơn.
Chia sẻ về hoạt động dọn rác ở biển Vĩnh Lương, anh A. Harrie (quốc tịch Anh) - một thành viên trong nhóm Trashpackers - cho biết trong chuyến đi phượt từ Pleiku (Gia Lai) - Nha Trang (Khánh Hoà), khi đến Vĩnh Lương (TP Nha Trang) anh đã "bị sốc" khi thấy ven bãi biển tuyệt đẹp là một bãi rác chất cao.
A. Harrie đã tự mình xuống dọn 2 ngày nhưng rác quá nhiều nên đã gọi thêm những thành viên trong nhóm Trashpackers. Ngay lập tức những thành viên trong nhóm đã từ khắp nơi trên thế giới bay sang hỗ trợ.
Những thành viên trong nhóm Trashpackers đã bỏ tiền túi thuê nhà nghỉ và bắt đầu từ ngày 13-2, mỗi ngày làm việc 6 tiếng, sáng từ 8h-11h và chiều từ 15h-18h.
"Trong một tuần chúng tôi mong muốn biến bãi rác Vĩnh Lương thành một sân chơi thể thao bóng chuyền, bóng đá cho trẻ em, người dân nơi đây. Đồng thời vẽ một bức tranh phát đi thông điệp bảo vệ biển của chúng ta, giúp thành phố của bạn" - A. Harrie chia sẻ.
Anh Tijmen Sissing - trưởng nhóm Trashpackers - cho biết khi nhận được tin A. Harrie qua dọn rác ở bãi biển Vĩnh Lương, tay anh đang bị gãy và đang điều trị tại Bangkok, Thái Lan do trượt xuống hố khi đang dọn rác tại Campuchia.
"Tôi vẫn quyết định bay qua Việt Nam nhặt rác với cánh tay băng bó của mình với hi vọng kêu gọi được nhiều người dân Việt Nam cùng tham gia hoạt động này" - anh Tijmen Sissing nói.
Chị Giang Thị Kim Yến, một thành viên trong nhóm Trashpackers, cho biết mọi người trong nhóm đều rất yêu biển và mong muốn Việt Nam có bãi biển đẹp.
"Việt Nam mình có rất nhiều bãi biển đẹp, tuy nhiên có vài chỗ còn nhiều rác thải nên thay vì than phiền chỗ này không đẹp, đổ thừa do du khách, do người dân địa phương..., bọn mình không than phiền, không đổ thừa mà chỉ nhặt rác, nhặt được bao nhiêu thì nhặt.
Mục đích của nhóm là truyền cảm hứng cho những bạn trẻ. Vì tương lai của đất nước, hãy hành động đi, hãy làm làm một điều gì đó dù là dọn một cọng rác cũng được" - chị Yến nói.
Nguồn: Tuổi Trẻ