Kinh doanh tư nhân ở VN ngày một khó khăn, phá sản hàng loạt
Dù “Nhà cầm quyền csVN liên tục khẳng định đã tung ra hàng loạt biện pháp cứu doanh nghiệp, nhưng thực tế phũ phàng đang phơi bày: trung bình mỗi tháng, hơn 24,100 doanh nghiệp tại Việt Nam phải đóng cửa. Một con số đáng báo động cho thấy niềm tin vào môi trường kinh doanh trong nước đang lao dốc không phanh.
Theo dữ liệu từ Cục Thống Kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, đã có khoảng 96,500 doanh nghiệp ngừng hoạt động – vượt xa số lượng doanh nghiệp thành lập mới, vốn chỉ đạt khoảng 89,900. Nghĩa là cứ hai doanh nghiệp được mở, lại có hơn hai doanh nghiệp khác “rút lui.” Riêng trong Tháng Tư, 16,190 doanh nghiệp chính thức “dẹp tiệm,” trong khi chỉ có 15,200 doanh nghiệp mới ra đời.
Điều này cho thấy dù chính phủ ráo riết tuyên truyền về các “gói hỗ trợ,” nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không đủ sức cầm cự trước sức ép ngày càng lớn từ thị trường quốc tế và nội lực yếu kém trong nước. Một yếu tố lớn là cuộc chiến thương mại Mỹ–Trung tiếp tục lan rộng, với chính sách thuế mới của Mỹ nhắm vào nhiều quốc gia – trong đó có Việt Nam – đang gây tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp vốn lệ thuộc nặng nề vào xuất cảng.
Về thương mại hàng hóa, Việt Nam vẫn duy trì được mức “xuất siêu” gần $3.8 tỷ trong bốn tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhập cảng lại tăng mạnh 15.7%, cao hơn tốc độ tăng xuất cảng (13%). Riêng trong Tháng Tư, xuất cảng hàng hóa giảm 2.8% so với tháng trước, chỉ đạt $37.4 tỷ, trong khi nhập cảng giữ nguyên ở mức $36.8 tỷ – tăng vọt tới 22.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Những biến động này cho thấy dấu hiệu rõ rệt về sự tổn thương trong hệ sinh thái kinh doanh. Khi đầu vào ngày càng đắt đỏ, đầu ra bị chặn bởi thuế quan và cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp Việt – đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa – rơi vào thế kẹt.
Lạm phát cũng là yếu tố không thể xem nhẹ. Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2025, lạm phát bình quân đã tăng 3.2%. Đồng thời, giá vàng trong nước leo thang tới 32.85%, còn tỷ giá đô la Mỹ tăng 3.52% – những con số cho thấy sự bất ổn đang dần ngấm sâu vào nền kinh tế. Thị trường, trong bối cảnh ấy, hành xử với tâm thế thận trọng hơn bao giờ hết.
Sự thật là, không chỉ một vài “ông lớn” gục ngã – mà là cả làn sóng doanh nghiệp Việt Nam đang lần lượt rời sân chơi. Và trong khi những con số báo cáo vẫn được vẽ vời bằng các “chỉ tiêu tăng trưởng,” thì người trong cuộc lại đang chứng kiến sự hụt hơi từng ngày – lặng lẽ, nhưng dữ dội.
Đất Việt
TÔ LÂM ĐANG MẤT DẦN QUYỀN LỰC HAY CHIÊU TRÒ “GIẢ CHẾT BẮT QUẠ”?
Trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang trải qua những biến động lớn trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, Tổng Bí thư Tô Lâm, từng được xem là nhân vật quyền lực với “bàn tay sắt”, đang đối mặt với những dấu hiệu suy giảm ảnh hưởng đáng kể.
Theo các nguồn tin nội bộ, một trong những thất bại đáng chú ý nhất, đó là mới đây Quốc hội đã bác bỏ đề xuất của Bộ Công an về việc bỏ cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong Dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự. Theo đó, Quốc hội không chỉ vẫn giữ nguyên Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mà còn đồng ý bổ sung thêm cán bộ điều tra và giám định viên. Đây là một quyết định được giới phân tích đánh giá là “hợp lý”, và đồng thời cũng là một đòn giáng mạnh vào tham vọng kiểm soát tập trung quyền lực của Bộ Công An và Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sự thất bại của Bộ Công an trong việc thúc đẩy đề xuất sửa đổi luật kể trên đã diễn ra đồng thời với các vụ án xử lý các lãnh đạo Công An cấp tỉnh, như vụ án Nguyễn Minh Kiên ở Bình Dương, Phạm Trần Tuấn Anh ở TP. HCM là những ví dụ. Các vụ việc này, được công khai rộng rãi trên báo chí, dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ Công an, đã cho thấy sự trỗi dậy của các phe phái chống ông Tô Lâm trong nội bộ của Đảng. Đáng chú ý, trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ngày 5/5/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh việc đảng viên lãnh đạo phải biết “hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển chung”.
Bất chấp tuyên bố của ông Tô Lâm trước đó muốn rằng sửa đổi Hiến pháp sẽ được xem xét sau Đại hội 14, khi Đảng sửa đổi Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng. Điều đó khiến giới quan sát đặt câu hỏi: Phải chăng, vai trò chính của Tô Lâm trong việc Sửa đổi Hiến pháp để tiến tới cải cách thể chế đã bị Quốc hội “bỏ qua”.
Điều đó, càng phản ánh cho thấy sự mất dần ảnh hưởng của ông Tô Lâm trong các vấn đề thể chế. Đồng thời, càng củng cố cho những nghi ngờ rằng ông Tô Lâm đang dần dần bị loại khỏi vai trò trung tâm quyền lực?
Hồng Lĩnh
NHÀ TRUYỀN THỐNG HƠN 3,4 TỈ ĐỒNG ĐỔ SẬP
Công trình nhà truyền thống tại Đắk Nông làm bằng tranh, nứa đã đổ sập hoàn toàn sau một thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng.
Sáng 8/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Đắk R'moan (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, sau thời gian dài hư hỏng, xuống cấp, nhà truyền thống bon Đắk R'moan đã bị đổ sập hoàn toàn.
Theo vị lãnh đạo xã Đắk R'moan, sự cố đổ sập nhà truyền thống xảy ra vào chiều ngày 29/4 vừa qua.
"Thời gian qua do công trình xuống cấp nặng nề, phía xã chỉ đạo cho khóa lại, không cho người vào bên trong nên may mắn không có thiệt hại về người. Công trình hư hỏng kèm theo những đợt mưa lốc đầu mùa nên dễ gây đổ sập", lãnh đạo xã Đắk R'moan cho hay.
Công trình nhà truyền thống bon Đắk R'moan hoàn thành, bàn giao năm 2019. Đến năm 2022, công trình bắt đầu lộ dấu hiệu hư hỏng, do đó chính quyền địa phương đã kiến nghị sửa chữa.
"Chúng tôi báo cáo thành phố Gia Nghĩa xin kinh phí khắc phục công trình này, năm 2024 thành phố dự kiến bố trí 200 triệu đồng nhưng mức này không đủ thực hiện. Trong năm nay, phía thành phố có kế hoạch bổ sung 750 triệu đồng để sửa chữa công trình và phía xã đang lên phương án thì sự cố xảy ra", lãnh đạo xã Đắk R'moan thông tin.
Công trình Nhà Truyền thống bon Đắk R'moan có tổng mức đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng. Công trình do Công ty TNHH MTV Trí Nguyên (Gia Nghĩa) thi công, được khởi công xây dựng từ đầu năm 2017, với những hạng mục cơ bản như nhà truyền thống bằng gỗ, lợp tranh (rộng 232m2), sân bê tông, nhà vệ sinh, đài nước, khuôn viên cây xanh.
Tháng 1/2018, công trình hoàn thành. Đến năm 2019, công trình được bàn giao cho UBND xã Đắk R'moan quản lý và sử dụng. Công trình là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Tuy nhiên, đi vào hoạt động được hơn một năm, công trình bắt đầu có các dấu hiệu hư hỏng, do làm toàn bộ bằng vật liệu tự nhiên. Do đó, cũng rất ít người lui tới công trình này để tham gia các hoạt động văn hóa.
THẢO VIETJET, DƯƠNG THACO: BỊ TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN LIỆT VÀO DANH SÁCH “TỶ PHÚ BẨN”
Ngày 12/5/2025, Tổ chức nhân quyền Justice For Myanmar (JFM) đã công bố danh sách “Tỷ phú bẩn Đông Nam Á”, cáo buộc 12 tỷ phú này đã làm ăn với chế độ quân phiệt Myanmar — bị cộng đồng quốc tế lên án vì những hành vi vi phạm nhân quyền, tr.a t.ấn, sát hại và kh.ủng b.ố người dân vô tội.
Đáng chú ý, danh sách này có tên hai tỷ phú Việt Nam là: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch VietJet, HDBank) và Trần Bá Dương (Chủ tịch Tập đoàn Thaco).
JFM cáo buộc ngân hàng HDBank, do Thảo điều hành, đã cấp vốn cho Mytel — một nhà mạng do quân đội Myanmar kiểm soát. Mytel không chỉ mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đô cho giới quân sự mà còn là công cụ kiểm soát truyền thông, theo dõi và kiểm duyệt người dân, vi phạm nhân quyền.
Nếu nói như trên, thì Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel cũng tiếp tay cho chính quyền Myanmar đàn áp người dân và vi phạm nhân quyền vậy. Vì Viettel là cổ đông nước ngoài lớn nhất của Mytel, đang giữ 49% cổ phần.
JFM cũng cáo buộc Trần Bá Dương (Chủ tịch Tập đoàn Thaco) là đơn vị phát triển khu phức hợp Trung tâm Myanmar, bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng. Dự án được triển khai trên đất thuê từ một bộ thuộc chính quyền quân sự Myanmar. Nghĩa là mỗi khoản tiền thuê mà Thaco trả đều góp phần tài trợ cho chế độ đàn áp người dân.
Thật là ngạo nghễ và tự hào biết bao, ở trong nước thì nổ to lắm, hoành tráng lắm. Nhưng đằng sau lại bị tổ chức nhân quyền liệt vào danh sách những “tỷ phú bẩn” liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm nhân quyền, cấu kết với chính quyền quân phiệt để đàn áp và khủng bố người dân.
Nếu ở Việt Nam, cũng có một tổ chức đưa những tỷ phú, nhà tài phiệt, tập đoàn nào liên quan đến việc làm ăn bẩn thỉu, tiếp tay đàn áp người dân và vi phạm nhân quyền. Thì theo bạn, sẽ là những cá nhân, tổ chức nào?
Võ Tuấn
PHẢN ĐỘNG, LỪA ĐẢO, QUYỀN CÔNG DÂN VÀ “HỆ ĐIỀU HÀNH” CỦA AN NINH-TUYÊN GIÁO
Sự việc cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vy bị lừa đảo trực tuyến và trình báo công an tỉnh Đắk Lắk, lập tức trở thành cái cớ để lực lượng an ninh - tuyên giáo rêu rao: “Bình thường chống chế độ, nhưng khi gặp chuyện lại phải nhờ chế độ giúp đỡ!”
Đối với một người bất đồng chính kiến như cô Huỳnh Thục Vy có lẽ trước khi trình báo công an, nên cân nhắc 2 khía cạnh: thứ nhất, từ việc trình báo sẽ là cái cớ để công an yêu cầu hợp tác điều tra, giao điện thoại, truy xuất các liên lạc và dòng tiền, từ đó ra nhiều vấn đề và có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Thứ hai, công an gần như vô dụng trong các vụ lừa đảo trực tuyến. Bằng chứng là chẳng mấy ai có thể lấy lại tiền sau khi trình báo công an. Có báo thì khả năng đòi lại là gần như bằng không.
Tuy nhiên, cô Huỳnh Thục Vy là một công dân và đang sống tại Việt Nam. Cũng như các công dân khác, cô ấy phải đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ đầy đủ, cô ấy hoàn toàn có quyền trình báo công an khi trở thành nạn nhân của hoạt động tội phạm, có quyền tố giác lên các cơ quan chức năng như bất kỳ công dân nào khác. Và việc phải điều tra cũng như bảo vệ người dân là trách nhiệm của công an, không có ơn huệ nào cả. Rõ ràng thì chỉ cần tư duy một chút về cách vận hành đúng đắn của luật pháp thì ai cũng thấy rằng, việc cô Vy lên tiếng đòi dân chủ, tự do bầu cử, tự do ngôn luận, chẳng liên quan gì đến việc cô ấy phải được luật pháp bảo vệ và đối xử bình đẳng. Có thể thấy rằng, những dlv bảo vệ chế độ không hề hiểu gì về quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của nhà nước.
Điều quan trọng, thay vì ngạo nghễ, ngành công an đáng ra phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tình trạng hàng vạn công dân Việt Nam đang bị lừa đảo mỗi ngày. Có ai tự hỏi, tại sao công an với đầy đủ ngân sách, nhân lực, quyền điều tra, thiết bị,… lại để cho đám lừa đảo trực tuyến lộng hành chưa? Tại sao thông tin cá nhân của các công dân lại dễ dàng rơi vào tay các tổ chức bên Campuchia? Lực lượng công an thiếu năng lực hay chính họ đang dung túng cho những kẻ lừa đảo?
Qua đây, chúng ta thấy rằng “hệ điều hành” của những kẻ thực thi công quyền lạc hậu ra sao. Phải “khát” đến mức nào mới khiến ngành an ninh tấn công một người phụ nữ, một người yếu thế để xây dựng tính chính danh của họ chứ. Cũng đúng thôi, trước đây công an là “thanh kiếm, lá chắn” của chế độ, thì nay họ là … chế độ. Tình trạng “Hưng Yên hoá công an và công an hoá xã hội”, Nghị định 168 cho CSGT vơ vét dân, nhiều vụ công an đánh dân bị phơi bày,… khiến người dân chán ghét công an đến đỉnh điểm. Phải tìm cách vớt vát lại chứ!
Hàng loạt các Fanpage có sự hậu thuẫn của chính quyền CS Việt Nam như “lên đồng” vụ Huỳnh Thục Vy và ca ngợi vai trò của công an. Đương nhiên, chắc chắn phải có chỉ đạo, giật dây từ lực lượng an ninh. Điều rõ ràng nhất là cái giọng điệu ban phát, ban ơn trong từng lời văn của tuyên giáo. Tư duy này là nguồn cơn của những bất công xã hội vì rằng “chúng ta sai, chúng ta xin lỗi trước dân. Nhân dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đúng, công an rất quan trọng và xã hội nào cũng cần, nhưng cần công an thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dân chứ không phải thứ công an đánh dân, công an ngạo mạn, công an bóc lột.
Nguồn: Trang Nguyen
Ngày 14/5 , báo chí trong nước đồng loạt đăng bài viết đưa tin Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Trước đó, thông tin này đã được báo chí đăng tải vào ngày 11/5 nhưng đồng loạt gỡ bài chỉ sau ít phút. Điều này cho thấy công ty con của Phạm Nhật Vượng đã được lót đường bước vào dự án hơn 67 tỷ USD này.
Nếu VinSpeed được làm chủ đầu tư, dự án sẽ khởi công trước tháng 12-2025 và đưa vào vận hành vào tháng 12-2030.
Dự án do Vinspeed đề xuất có vốn đầu tư khoảng 1.562 nghìn tỷ đồng ( khoảng 61,35 tỷ USD), VinSpeed thu xếp 20% là 12,27 tỷ USD, 80% số còn lại nhà nước cho vay không tính lãi suất trong vòng 35 năm, trả dần cả gốc lẫn lãi trong 99 năm. Chi phí khác như bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng thì Nhà nước chịu.
Cho phép Vinspeed được hưởng các khu đất thuộc phụ cận ga đường sắt cao tốc để đầu tư dự án khu đô thị, bất động sản.
Điều đáng bàn, VinSpeed là công ty có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng vừa được thành lập cách đây 1 tuần, không kinh nghiệm, không công nghệ, không nhân lực… nhưng muốn nhảy vào công trình trọng điểm của quốc gia.
Vinspeed muốn làm dự án này để “phụng sự đất nước” nhưng thực chất là làm bình phong cho Trung Quốc thâu tóm Việt Nam.
Giữa tháng 4/2025, Tập Cận Bình sang thăm VN và ký hơn 40 văn kiện hợp tác nhưng dân không hề biết rõ nội dung. Nếu giao cho TQ làm đường sắt cao tốc quốc gia, người dân sẽ phản đối ngay. Việc Phạm Nhật Vượng bất ngờ lập công ty con để nhảy vào làm đường sắt cao tốc cho thấy một sự tính toán từ trước giữa lãnh đạo TQ và VN.
Vinspeed nói rằng đang thỏa thuận với đối tác đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Đức, Nhật Bản để nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất các đầu máy, toa xe cùng hệ thống tín hiệu, điều khiển tại Việt Nam. Nhìn cái cách VinFast nhập linh kiện của TQ rồi lắp ghép gắn mác VN thì ai cũng hiểu rõ Vượng Vin sẽ giao cho nước nào làm đường sắt.
Vượng Vin còn có sở trường lập công ty con thu gom đất nông nghiệp giá rẻ của dân để lập dự án, sau đó bán luôn cổ phần công ty cho “nước lạ”. Rồi lấy gì ra đảm bảo những khu đất xung quanh ga đường sắt cũng sẽ không rơi vào tay TQ?
Dự án này sẽ cứu Phạm Nhật Vượng thoát khỏi tình cảnh nợ như chúa chổm, còn đất nước sẽ trở thành con tin của Vượng và những kẻ đứng sau. Nếu như dự án này thua lỗ, ai sẽ sống đến 99 năm để đòi lại nợ cho thế hệ sau?
Cô Ba
OAN ƠI ÔNG ĐỊA - TRỜI ƠI LÀ TRỜI
Có lẽ ông Trời là nạn nhân nhiều tội nhất dưới chế độ cộng sản. Chuyện gì hay ho, có lợi thì csVN nhận hết công lao, tuyên truyền điệp khúc ơn đảng, ơn nhà nước. Nhưng tới khi thảm họa xảy ra là đổ lỗi cho Đất cho Trời. Điển hình như sáng 11/5, đoạn đường dẫn lên cầu Hoà Bình ở Tây Ninh bị sụp bất ngờ tạo thành hố sâu 3 mét, dài hơn 35 mét, làm cho 1 chết xe hơi và 2 chiếc xe máy đang chạy bị rớt xuống hố. Hiện trường cho thấy chiếc xe hơi bị tan nát, xe máy thì kẹt gần như toàn bộ xuống khe nứt. Báo chí cộng sản cho biết có ba người bị thương đã đi cấp cứu và một nạn nhân khác chưa rõ danh tính đang được cơ quan chức năng xác minh. Lãnh đạo địa phương giải thích nguyên nhân là do đường đắp trên nền đất yếu, bị mưa lớn nhiều ngày dẫn tới trượt ở một bên đường dẫn lên cầu. Thế là ông Trời phải chịu trách nhiệm, chứ đất yếu, mưa lớn đâu phải lỗi của đảng. Đáng chú ý là cây cầu này công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, mới khánh thành ngày 25/4/2025, tức là chỉ vừa nửa tháng. Với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện.
Tiếp sau vụ sạt lở tại đầu cầu Hoà Bình, 1 vụ sạt lở khác đã xảy ra vào sáng 13/5 tại khu vực bờ sông Bằng Tăng, phường Long Hưng, quận Ô Môn TP Cần Thơ. Sự cố đã khiến tuyến đường giao thông ven sông bị sụp hoàn toàn. Tuyến đường xảy ra sạt lở dài khoảng 4,15 km, đã được hoàn tất nâng cấp và mở rộng với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Vụ sạt lở nghiêm trọng ven bờ trái sông Bằng Tăng, cách cầu Mương Khai khoảng 400 mét về phía Quốc lộ 91. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 46 mét, trong đó 30 mét đã bị cuốn trôi hoàn toàn, còn lại 16 mét đang xuất hiện vết nứt và có dấu hiệu tiếp tục sụt lún. Mặt đường bị cuốn xuống sông, ăn sâu từ 4 đến 5 mét vào đất liền, có nơi sụt xuống sâu từ 0,5 đến 2 mét, khiến giao thông bị gián đoạn.
Chẳng những là rút ruột công trình, mà còn về nghiệm thu công trình nữa. Thi công xong rồi ai nghiệm thu, ai kiểm tra chất lượng mà dám cho thông cầu gây tai nạn nghiêm trọng như vậy? Lại tiếp tục là câu chuyện thường thấy ở Việt Nam, khi nhà quản lý cũng là cộng sản, thi công cũng cộng sản, nghiệm thu cũng cộng sản. Rồi mới có chuyện các cán bộ chức năng hầu như chỉ nghiệm thu trên “bàn nhậu”, tức là cứ xây xong một công trình là mời các bên đi nhậu, bia bọt, bao thư “cảm ơn”, mọi thứ trơn tru, để cuối cùng dân là người lãnh hậu quả.
Mà đâu phải chỉ có ở Tây Ninh, cơn mưa ngày 10/5 đã “rửa” ra rất nhiều tiêu cực. Nặng nhất là hệ thống thoát nước ở Thủ Đức, TP HCM có kinh phí 248 tỷ đồng được khánh thành năm ngoái. Nhưng năm nay Thủ Đức vẫn tiếp tục ngập sâu, nước cuốn như suối, mạnh tới mức cuốn trôi luôn những chiếc xe máy đang di chuyển trên đường. Còn nhớ hồi năm ngoái, khi hệ thống thoát nước này vừa công bố khánh thành thì hơn 2 tuần sau đó, ngày 15/5/2024, một cơn mưa lớn đã khiến khu vực chợ Thủ Đức bị ngập nặng. Người dân không kịp trở tay, hàng hóa bị hư hỏng trong cơn mưa. Hoá ra năm ngoái đã vô dụng, năm nay vẫn chưa sửa chữa gì lại. Làm dự án 248 tỷ rồi mọi thứ đâu lại vào đó. Nhưng nói số tiền này đổ sông đổ bể theo đúng nghĩa đen thì cũng không đúng, vì chắc chắn là nhờ đó mà các quan chức lại có thêm biệt phủ, hoặc tiền cho con cái đi Mỹ du học.
Ngay cả tại Thủ đô Hà Nội, cũng góp phần vào những vụ sạt lở điển hình về sự kiện sạt lở nghiêm trọng đoạn đê hữu sông Đuống, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Vụ sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất và khu dân cư trong khu vực. Khi nước lũ rút, đoạn bờ sông đã bị cuốn trôi, để lại một hố sạt dài khoảng 120 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 50 mét. Sự cố đã khiến một khu lán trại bị sụp hoàn toàn xuống sông. Nhiều phần còn sót lại của công trình như mái tôn, cổng sắt và các bức tường bao cho thấy dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng phần móng. Lại đổ tội “tại Trời”.
Không những Tây Ninh và Cần Thơ gặp nạn mà còn nhiều….rất nhiều vụ “rút ruột” công trình bất kể sống chết của người dân, điển hình như chuyện Cầu Ô Rô tại xã Đất Mũi, Cà Mau được đầu tư 4 tỷ đồng mới xây xong đã sập một nửa, một cây cầu chết yểu khi mới vừa 13 ngày tuổi là cầu Vĩnh Bình ở Long An. cây cầu này bất ngờ bị sập một nửa, mố cầu trượt khỏi vị trí ban đầu. May cho dân, cầu tự sập khi không có ai trên cầu cũng như không có ghe xuồng bên dưới nên không gây thiệt hại về người… Nguyên nhân sập cầu, lại là "lỗi địa chất". Cầu cấp xã sập, cầu cấp huyện ở Long An cũng trôi mố do "lỗi địa chất" là cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Với kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng, đây là cầu dây văng lớn nhất Long An… Sau khi cầu sập, Sở GTVT tỉnh Long An đã xác định nguyên nhân sập cầu là do "địa chất yếu". Xây bờ kè - chức năng cũng như tên gọi, là để chống lại sự sụp đổ dọc bờ sông, cũng bị sụp đổ "do địa chất". Chi 25 tỷ đồng cho vài trăm mét bờ kè, có lẽ UBND thành phố Mỹ Tho cũng không thể ngờ kè Bảo Định đã tự sụp sau vài cơn mưa. Tội tại ông Địa.
Đổ thừa Thiên Địa, tại trời mưa giông bão, tại địa chất yếu nên sụp. Vậy xin hỏi tại sao những cây cầu cổ do người Pháp xây dựng cách nay cả thế kỷ có đập cũng không chịu sập? Như cầu Đúc Tân An, như cây cầu cổ khác là cầu Láng Sen ở Cần Thơ… phá hoài cũng không suy suyển. Rõ ràng chính quyền csVN đã vu oan cho Trời Đất.…Chừng nào "lá bùa" địa chết yếu còn được cán bộ sử dụng để quy trách nhiệm cho ông Trời, cho ông Địa, bỏ quên trách nhiệm của con người, thì cầu còn lâu mới thôi không sập!"
Ông Trời ông Địa… làm cầu sụp? Hình như trong văn hóa nhân gian có câu: "Oan ôi ông Địa” và câu than"Trời ơi là Trời”…
Lão Thất
HÀ NỘI: CÔNG AN XÔNG VÀO NHÀ ĐÁNH DÂN, SAO CHỈ ĐÌNH CHỈ?
Liên quan đến việc một tên công an phường Dương Nội mặc thường phục xông vào một công ty trên địa bàn để kiểm tra an ninh, sau đó có hành vi hành hung một cô gái ngay tại công ty và được camera ghi lại; công an Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày với tên này để xác minh.
Đáng nói là thời gian gần đây, các trường hợp sử dụng bạo lực đều được công an Việt Nam xử lý rất mạnh tay: va quẹt trên đường nhưng dẫn đến xô xát buổi sáng thì chiều đó đã bị tạm giữ để điều tra; đánh nhau trong quán nhậu tối nay thì sáng mai đã bị nhốt hết lên phường tạm giam. Ấy vậy mà trường hợp này tên công an xông thẳng vào công ty, hành hùng phụ nữ trước mặt cả đám công an sắc phục đi cùng, vậy mà giờ chỉ bị đình chỉ công tác là sao?
Chẳng lẽ cố ý gây thương tích chỉ áp dụng biện pháp tạm giam đối với dân, còn đối với cán bộ công an thì coi như là sự cố, cứ tạm nghỉ ngơi vài ngày rồi bao che cho nhau, đợi dư luận êm xuống thì tháng sau lại công tác bình thường? Hay sao kỷ luật lại chuẩn bị được chuyển lên tuyến trên nào thì nói thẳng luôn để dân biết còn chúc mừng trước.
Linh Linh
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM NHƯNG TIẾP TAY CHO THỰC PHẨM KHÔNG AN TOÀN
Ngày 13/5, 5 người của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã bị khởi tố để điều tra tội Nhận hối lộ, gồm: nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Phó phòng Giám sát ngộ độc Cao Văn Trung; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm Đinh Quang Minh và Phó giám đốc Nguyễn Thị Minh Hải, chuyên viên 2 Lê Thị Hiên.
Nhóm lãnh đạo áo trắng này liên quan vụ án làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng do Nguyễn Năng Mạnh - Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA và đồng phạm thực hiện.
Từ 2016, nhóm này đã mua nguyên liệu trôi nổi, hoặc của Trung Quốc, rồi gắn nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu. Nhóm khách hàng mà đường dây này nhắm tới là người già, trẻ em. Để được cấp phép công bố sản phẩm, nhóm sản xuất sữa giả đã chi hàng tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm.
Khi được chất vấn về trách nhiệm của Bộ Y tế khi để sữa giả, thuốc giả tràn lan , lãnh đạo Bộ Y tế liền chối bỏ trách nhiệm :”Ngành y tế đã làm hết trách nhiệm", "Việc xảy ra vụ việc như vậy có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, do ý thức đạo đức của người tham gia kinh doanh, lợi dụng sức khỏe người dân để trục lợi.”
Nhưng bây giờ thì lòi ra chính những lãnh đạo thuộc Bộ Y tế bảo kê cho doanh nghiệp sản xuất hàng giả đầu độc người dân. Cứ chỗ nào có sai phạm là chỗ đó có dấu răng của quan chức.
Cơ quan bảo vệ sức khỏe cho người dân lại giúp sức sản xuất thực phẩm giả thì dân còn biết tin ai.
Cô Ba
Báo đảng đưa tin WHO vừa khuyến nghị Việt Nam (VN) nên 'mạnh tay' thuế thuốc lá. Cơ quan chức năng liền nêu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 5.000 đ/gói, đến năm 2030 lên 15.000 đ/gói, chiếm 75% giá bán lẻ. Lúc đó thuế sẽ thu vào hơn 46 nghìn tỉ đ/năm. Quá trình sẽ có điều chỉnh theo lạm phát và thu nhập. Phương án nhanh như chớp, không để có khe hở.
Vì sao lúc này WHO bỗng 'đi sâu đi sát' VN? Hay giống kit-test bị áp lệnh từ quan to 'không cho chúng nó thoát' mới rầm rộ diện rộng lẫn truy từng nhà gom tiền, nay đại diện VN 'nhờ' WHO bắn tiếng, lấy cớ chính thức áp dụng?
Nghị định 168 mới ký 5 ngày áp dụng phạt ngay lễ tết đi lại. Luật An ninh mạng từ soạn thảo đến thi hành cũng rất nhanh. 70 triệu xe 2 bánh bị buộc mua bảo hiểm thu về 4 nghìn tỉ đ/năm, phạt nồng độ cồn, sắp đến phạt khí thải. Trà đá, vé số, ve chai bị 'tia' thu nhập và có thể bị thuế. Xưa thu 'xã hội hóa' bị lên án lạm dụng, nay thu bằng luật khỏi lôi thôi.
Trong khi người án oan hơn chục năm, công bố tiền đền xong, thực tế trả ít hơn. Vụ Formosa nay còn có người chưa nhận được đền bù. Một người ở Quảng Nam nhận hỗ trợ hoa màu hư hại do lũ lụt chỉ... 4.000 đ, mà phạt vi phạm giao thông có thể lên đến 20 triệu đ! Khai thác tài nguyên, dùng ngân sách và tài sản công... đều của dân, khi nhà nước báo lỗ và thất thoát, dân cũng đành thua!
Chớp cơ hội thu thuế thuốc lá đang là 'giọt nước tràn ly'. Bắt nộp vào, dân từ thua đến lỗ; trả quyền lợi cho dân thì nhỏ giọt và cắt hẳn. Nhà nước của dân vì dân, đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân - là vậy đó.
X.D
NGUYÊN NHÂN CÔNG AN TỈNH LONG AN TRUY BỨC THIỀN AM
- Luật sư Mạnh Đăng-
Tôi đã nhiều lần bắt gặp câu hỏi rằng "Tại sao Thiền Am lại bị công an Long An truy bức đến mức độ như vậy?". Vì thật khó hiểu khi Thiền Am chỉ là một cơ sở tu tại gia và một số thành viên có hoạt động văn nghệ giải trí cho công chúng mà thôi...
Thật ra, chỉ những ai đã từng quan tâm theo dõi đến các hoạt động của Thiền Am, từ cách họ mưu sinh bằng tài năng văn nghệ của mình, cũng như cách họ vụng về đối phó với những thị phi ập đến... mới có thể có câu trả lời đúng đắn và đầy đủ. Vì lẽ, nguyên nhân của sự việc đã trải dài theo nhiều năm.
Qua đó, theo nhận xét của tôi, có 6 nguyên nhân chính khiến cho Thiền Am bị truy bức:
- Sự nổi tiếng của Thiền Am, một cơ sở tu hành từ chối sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiềm ẩn thách thức an ninh đối với chính quyền địa phương;
- Thiền Am từ chối cộng tác với Thích Nhật Từ và từ chối vào Giáo hội Phật Giáo Việt Nam khiến cho Thích Nhật Từ tố cáo trả đũa;
- Công an trả đũa vụ tai tiếng hối lộ 300 triệu bất thành làm mất uy tín ngành công an tại địa phương;
- Công an che dấu tội phạm trong vụ 50 côn đồ xâm nhập vào Thiền Am để hành hung người, đập phá, trộm cắp tài sản;
- Công an che dấu sự lạm quyền trong việc cưỡngbức đưa cô Bùi Ngọc Trâm đi khám phụ khoa;
- Công an che dấu sự lạm quyền khi bắt cóc cô Diễm My, một phụ nữ đã thành niên trái với ý muốn của cô ấy;
Cụ thể như sau:
1. Đánh giá an ninh mang tính truyền thống của chế độ vốn không cho phép cá nhân, tổ chức được phép tồn tại nếu nổi tiếng và có khả năng hiệu triệu được công chúng. Cho dù hoạt động của các cá nhân, tổ chức đó không liên quan gì đến chính trị cả.
Sự tiềm ẩn về thách thức an ninh đối với chính quyền phải được triệt tiêu từ trong trứng nước.
Thiền Am đã trở nên rất nổi tiếng ở trong nước và nhất là ở ngoài nước, với những sản phảm video thu hút đến hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu lượt xem và theo dõi đã vô tình trở thành mối tiềm ẩn về thách thức an ninh đối với chính quyền địa phương. Để triệt tiêu sự thách thức này, họ truy bức Thiền Am.
2. Thiền Am đã thẳng thừng từ chối 2 lời mời của Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ và là một chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm:
- Sau những thành công của Thiền Am qua việc đoạt các giải thưởng cao trong game show truyền hình và trên trang mạng xã hội, Thích Nhật Từ đã mời Thiền Am cộng tác để cùng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của chùa Giác Ngộ do Thích Nhật Từ trụ trì. Nhưng Thiền Am đã từ chối.
- Thích Nhật Từ cũng mời Thiền Am tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng Thiền Am cũng từ chối. Theo lời ông cụ Lê Tùng Vân: “Vì Giáo hội Phật Giáo Việt Nam không xứng đáng để tôi tham gia”!.
Sĩ diện, "Ăn không được thì đạp đổ", Thích Nhật Từ đã trả đũa bằng cách trở mặt, liên tục xúc phạm, bôi nhọ, đặt điều gây tổn hại đến thanh danh của Thiền Am trong một thời gian dài. Sau khi Thiền Am khiếu nại, tố cáo không được giải quyết, đã có lời xúc phạm trả đũa liền bị Thích Nhật Từ tố cáo yêu cầu công an xử lý.
Sự tố cáo của Thích Nhật Từ phù hợp với ý đồ của Công an tỉnh Long An, do đó, họ đã truy bức Thiền Am.
3. Công an địa phương đã đòi hối lộ 300 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân cho một số thành viên của Thiền Am. Sự việc bị tố cáo khiến cho công an mất mặt, mất uy tín.
Để trả đũa, họ truy bức Thiền Am.
4. Như chính Võ Văn Thắng thừa nhận, với sự gợi ý của công an địa phương, Võ Văn Thắng đã huy động 50 tên côn đồ tự tiện xâm nhập vào Thiền Am, hành hung người gây thương tích, trộm cướp, đập phá tài sản… Tất cả đều có clip ghi ảnh, ghi hình đầy đủ.
Dù Thiền Am đã tố cáo, nhưng công an tỉnh Long An đã làm ngơ, không điều tra, không khởi tố vụ án với lý do đã làm mất hồ sơ và chứng cứ vụ án.
Để chạy tội cho 50 tên tội phạm và để che dấu sự bao che tội phạm của chính mình, họ truy bức Thiền Am.
5. Cô Bùi Ngọc Trâm là một nữ tu tại Thiền Am và chưa từng lập gia đình. Cô ấy tố cáo luật sư Trần Quốc Dũ có phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm.
Đổi lại, công an địa phương cưỡng chế đưa cô ấy đi khám phụ khoa để chứng minh lời luật sư Trần Quốc Dũ xúc phạm cô Trâm là đúng. Như là cách để cứu ông Dũ!
Từ tư cách người tố cáo, cô Bùi Ngọc Trâm bị công an tỉnh Long An ngang nhiên xúc phạm thân thể, danh dự. Cho dù sau đó luật sư Trần Quốc Dũ đã thừa nhận lỗi của mình.
Để che đậy cho sự lạm quyền của mình, họ truy bức Thiền Am.
6. Cô Diễm My là một thiếu nữ đã thành niên. Cô ấy có toàn quyền quyết định chọn nơi cư trú ở nhà cha mẹ hoặc ở Thiền Am mà cô ấy mong muốn.
Nhưng Công an địa phương đã lừa gạt, dùng xe cứu thương đưa cô ấy về giao cho cha mẹ.
Do Thiền Am không biết sự lừa gạt này nên đã có phát ngôn cho rằng công an bắt cóc Diễm My là có lý do và hoàn toàn bình thường.
Để che đậy hành vi lừa gạt, bắt cóc một thiếu nữ đã thành niên trái với ý muốn của cô ấy và trả đũa phát ngôn “công an bắt cóc người”, họ truy bức Thiền Am.
KẾT LUẬN :
Truy bức Thiền Am là cách công an tỉnh Long An trả đũa và đang tự cứu lấy mình để: Che dấu các hành vi lạm quyền cùng các hành vi che dấu tội phạm của chính công an tỉnh.
Trong một xã hội bất công, lực lượng công an thay vì là giải pháp lại trở thành nguồn gốc gây ra bất công. Nó khiến cho mọi quan hệ xã hội trở nên méo mó. Theo đó, thì ngay cả việc dân lành chọn cách sống lương thiện cũng trở thành khó khăn.
Manh Dang
Quyển sách 'Death by China' của Peter Navarro xuất bản năm 2011, nay vẫn là 'quân sư' cứu nước Mỹ khỏi bị hủy diệt bởi: hàng giá rẻ, thao túng tiền tệ, trộm cắp sở hữu trí tuệ, lũng đoạn chuỗi cung ứng. Để thủ lợi nhiều nhất, Trung Quốc (TQ) còn cài bẫy nợ, phá rừng ở Nga, với tay từ châu Phi đến kênh đào Panama lên tận Bắc cực.
Mỹ kêu gọi TQ dừng vi phạm luật chơi chung. Vì Việt Nam (VN) chấp nhận lệ thuộc và tiếp tay cho TQ nên bị Mỹ xem là 'đối tác' thương mại lẫn 'đối tượng' cần điều chỉnh. VN nói hợp tác hai bên cùng có lợi, ông Trump nói cuộc gặp Tô - Tập 'dễ thương' nhưng cùng nhau 'chơi' xỏ Mỹ. Bị áp thuế, VN đang đi gõ cửa đàm phán.
VN 'tạm nhập tái xuất' là cánh tay nối dài để TQ lách thuế. Kinh tế tư nhân và tiền TQ giáp biên áp đảo kinh tế thuần tư nhân VN vốn không được nhà nước bảo hộ. 80% hàng thô mua từ TQ về, sản xuất khâu cuối dùng trong nước và bán ra khu vực. Nếu bị chặn lại, khối kinh tế tư nhân VN sẽ bị đóng cửa thời gian dài.
Ngoài khơi 'đường 9 đoạn' chiếm gần hết biển VN. Gần bờ 13 đặc khu kinh tế biển và vịnh Bắc Bộ lại cũng có TQ. VN không còn 'địa lợi' là cửa ngỏ rộng rãi ra hàng hải quốc tế. Văn kiện, ghi nhớ ký với TQ lại lợi cho kinh tế nhà nước, tư nhân chân rết đỏ. Nó chiếm gần hết cơ hội toàn dân, kinh tế nhỏ và vừa trong dân khó lớn mạnh.
Nhân dân tiếp tục là vô sản. Sau khi được giải phóng khỏi bóc lột, dân còn mỗi quyền tự do bán sức lao động để phát triển kinh tế tư nhân. TBT Tô Lâm nói mô hình tư nhân Nhật và Hàn vẫn nhà nước chi phối, lại nói cần học hỏi kinh tế tư nhân TQ và Nga - chưa có định hình nào rõ ràng cho kinh tế tư nhân toàn dân sắp đến.
Giữa thế khó, TBT CSVN hãy đọc kỹ quyển sách của Peter Navarro, chỉ ra việc giành lại cơ hội cho dân Mỹ thế nào, vì sao tác giả cho rằng VN đang là 'thuộc địa' của TQ. Ngã theo ai chưa biết, nhưng dần 'thoát Trung' thì may đâu kinh tế tư nhân VN mới thoát khỏi 'Death by China'.
X.D
Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, bị khởi tố cùng 4 người khác do có liên quan đến vụ án triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả. 5 người này bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, trong đó còn có Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm.
Với sự tiếp tay của đám lãnh đạo thối nát này, hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả đã được tiêu thụ trên thị trường trong nhiều năm qua, các đối tượng sử dụng đều là người già, trẻ em và phụ nữa mang thai. Thế mới thấy được sự khốn nạn của lãnh đạo cộng sản tới mức nào. Bất kỳ ở chức danh, vị trí nào chúng cũng có thể kiếm ăn và làm hại đồng bào được.
Cũng chỉ dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, mà mấy năm trước thì cục trưởng cục an ninh mạng đứng đầu đường dây cờ bạc trực tuyến số 1 Việt Nam; cảnh sát phòng chống ma tuý thì bảo kê đường dây buôn bán ma tuý xuyên biên giới; rồi bộ trưởng y tế thì liên quan đến thuốc giả; giờ lại xuất hiện thêm anh Phong Thực Phẩm này nữa. Đúng là kỷ nguyên "rùng mình" của dân tộc.
Linh Linh
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.