HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cùng cực nỗi đau người mẹ đi nhận xác con
Old 03-10-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,776
Thanks: 11
Thanked 14,088 Times in 11,250 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
- Đến 9h sáng, bà nhận được tin báo con trai bà đã mất vì tai nạn. Lúc này, bà cùng đứa con gái và 4 người khác trong gia đình đang ở trên Đắc Lắc làm thuê vội vàng ra đón xe để xuống Nha Trang nhận xác con.

Chiều 8/3, tại nhà đại thể, tang lễ tỉnh Khánh Hòa, những tiếng khóc nức nở, thét gào của gia đình nạn nhân vụ tại nạn thảm khốc sáng cùng ngày đã làm cho những người có mặt tại đây cũng không thể cầm lòng.

Vừa bước tới nhà đại thể để nhận xác đứa con xấu số là Lê Trịnh Duy Khoa (SN 1977, trú xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, Bình Định), bà Trịnh Thị Lạnh (59 tuổi) nức nở, chỉ gào thét câu: “Con tôi đâu, bác sĩ cứu con tôi”.

Bà cho biết, Khoa là con thứ ba trong gia đình, đã có vợ và hai con gái, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ học lớp 3.

Mẹ nạn nhân Khoa đến nhận xác con

Gia đình bà rất nghèo, Khoa làm ở một xí nghiệp gỗ ở Bình Định, vợ Khoa cũng làm công nhân.

Dạo này bỗng dưng da Khoa bị vàng, trong người đau nhức, không đi làm được nên một mình đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh để khám tổng quát.

Sau khi khám xong, chiều ngày 7/3 Khoa ra bến xe Miền Đông đón xe về lại Bình Định.

Trước khi về Khoa có gọi điện thoại báo cho gia đình biết; đồng thời trên đường đi khoảng vài tiếng Khoa cũng báo cho gia đình biết xe đã tới đâu hoặc gia đình cũng điện hỏi thăm.

Thế nhưng, sau đó gia đình bà không thấy Khoa gọi về nữa. Bà hỏi đưa con gái (em kề Khoa) thì người này nói 'chắc điện thoại của anh hết pin điện không được chứ không có gì đâu'.

Nào ngờ đến 9h sáng, bà nhận được tin báo con trai bà đã mất vì tai nạn. Lúc này, bà cùng đứa con gái và 4 người khác trong gia đình đang ở trên Đắc Lắc làm thuê vội vàng ra đón xe để xuống Nha Trang nhận xác con.

Ai ngờ, khi ra bến xe, 2 người bà con của bà ở Đắc Lắc bị móc túi không còn một đồng để về nên bà và con gái và một người bà con nữa đi trước xuống Nha Trang.

Bà cho biết thêm, do Khoa bị bệnh nên thời gian gần đây vợ Khoa cũng phải ở nhà để lo cho chồng. Nhà bà năm vừa rồi bị bão đánh sập, nhà nước phải cho tiền sửa để ở tạm.

"2 con của Khoa đi học cũng được Nhà nước nuôi, nay Khoa mất đi không biết vợ con nó sống sao?" - bà nức nở.

Tương tự, ông Ngô Văn Vàng (SN 1952, trú Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại khu 7, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là cha của nạn nhân Ngô Hữu Phước (SN 1986).

Nghe tin con bị tai nạn, ông đã vội vàng cùng gia đình đón xe ra Nha Trang để nhận xác con.

Ông cho biết, ông quê ở Quảng Ngãi, vào Đồng Nai sinh sống nên con ông xin vào làm nhân viên cho nhà xe Chín Nghĩa (phụ xe) đã được 4 năm.

Ăn tết xong, ông nói với Phước để hết tháng giêng rồi đi làm, nhưng Phước không nghe nên mới xảy ra tai nạn.

Ông nói Phước là một người con rất hiền lành, nhà xe rất thương, không thuốc men, bia rượu gì. Làm được bao nhiêu Phước đem về phụ giúp cho gia đình.

Hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn. Ông thì chạy xe thồ còn chị và đứa em trai của Phước thì đi làm mướn. Phước là lao động chính trong gia đình, vợ ông vừa mất vào ngày 20/11 âm lịch, đến nay chưa được 100 ngày thì Phước lại ra đi đột ngột...

Cũng trong chiều 8/3, tại nhà tang lễ, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Đình Thọ - Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ (Bộ GTVT) và Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cũng đã có mặt để chia buồn gia đình những người xấu số.

Cha của nạn nhân Phước khóc con

Ông Thọ chia sẻ: “Tai nạn xảy ra không ai mong muốn, gia đình nên nén đau thương vượt qua nỗi đau này, động viên những người còn lại sống học tập cho tốt”.

Ông cho biết, đã thị sát nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông và khẳng định đoạn đường này an toàn giao thông đảm bảo, do lái xe Quảng Ngãi không làm chủ tốc độ, lấn đường mới xảy ra cớ sự trên.

Tại đây, UBND tỉnh Khánh Hòa và TP. Cam Ranh trao cho gia đình những nạn nhân xấu số mỗi gia đình 5 triệu đồng, đại diện Tổng cục đường bộ và Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa mỗi đơn vị trao cho gia đình những nạn nhân xấu số mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Đến 18h chiều cùng ngày, đã có 7 gia đình đến nhận xác thân nhân của mình.

Và 3 nạn nhân nữ cũng đã được xác định danh tính, trong đó có hai chị em ruột trú ở Quảng Ngãi.

Lý Hiển Vinh
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130309112323_me-khoa.jpg
Views:	14
Size:	114.7 KB
ID:	449584  
 
User Tag List

Thread Tools

Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12387 seconds with 13 queries