HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hoang mang về ngôi mộ 'lạ' ở Thanh Hóa
Old 06-19-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Khoảng một tháng nay, tại xã Ngọc Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa rộ lên những tin đồn về việc bỗng dưng xuất hiện một ngôi mộ trong vườn của gia đình ông Phạm Thúc Sự, thôn Điền Sơn 3.

'Tôi sợ có ai đó giết người rồi mang đến chôn'

Ngôi mộ gần một tháng nay nằm trong tâm điểm đồn thổi của dư luận xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, được chôn trong vườn cây keo của gia đình ông Phạm Thúc Sự thôn Điền Sơn 3. Khi chúng tôi đến, gia đình ông Sự vẫn chưa nguôi bàng hoàng, lo lắng vì bỗng dưng trong vườn nhà mình lại có một ngôi mộ mà chính ông cũng không biết là "bị" chôn vào lúc nào.

Ông Sự cho biết, khu vườn của gia đình rộng 1,5 ha là ranh giới giữa ba xã: Ngọc Sơn, Ngọc Khê và Ngọc Liên. Ranh giới này được ngăn cách bởi một con suối nhỏ chảy qua. Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, thoáng mát.

Cách đây vài năm, gia đình ông đã trồng cây keo lên khu vườn của mình. Đến nay cây đã to lớn tạo nên một quang cảnh thâm u, rờn rợn. Khu vườn của gia đình ông Sự còn nằm cách biệt với các hộ dân khác trong khu vực và có một con đường nhỏ heo hút chạy qua.



Ông Sự bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong khu vườn của nhà mình.

Mặc dù vườn nhà mình, nhưng mãi đến ngày 17/5/2011, ông Sự mới nghe những người dân đi chăn trâu ở khu vực quanh đó rỉ tai nhau về việc có ngôi mộ trong vườn.

Chiều ngày 17/5, ông đã đi kiểm tra vườn và phát hoảng vì thấy đúng là có một nấm mồ vừa mới chôn, tuy nhiên ông không rõ là chôn vào thời điểm nào.

"Đây là khu vực miền núi, gia đình nào cũng có vườn rất rộng. Mặt khác vườn nhà tôi lại ở nơi heo hút nhất nên khi người ta bí mật mang thứ gì đó đến chôn gia đình tôi cũng chẳng biết. Nhất là việc này lại diễn ra trong đêm thì càng chịu. Ai mà ngờ đến những việc quái quỉ như vậy có thể xảy ra", ông Sự cho biết.

Sợ liên lụy đến gia đình mình, ông Sự đã làm đơn báo cáo sự việc "lạ lùng" này lên chính quyền thôn, xã để có hướng giải quyết. Ông Sự phân trần: "Tôi sợ có ai đó giết người mang đến chôn ở đất của gia đình, nếu không báo cáo sự việc lên chính quyền lỡ sau này có việc gì thì phiền hà lắm. Với lại, bỗng dưng sau một đêm có ai đó đến vườn của gia đình tôi đắp lên một cái mả, chẳng biết dưới đó có chôn người thật hay không nhưng chúng tôi không muốn người khác nghi ngờ. Tôi đã báo cáo chính quyền, công an xã cũng đến để kiểm tra, tuy nhiên nguyên nhân sự việc vẫn chỉ dừng lại đó".

Không biết mả của ai?

Sau khi nghe báo cáo về "kỳ sự" xảy ra trên địa bàn xã, UBND xã Ngọc Sơn đã cho công an đến hiện trường để tìm hiểu sự việc.

Ông Phạm Văn Tình, trưởng công an xã Ngọc Sơn xác nhận, sự việc này xảy ra trên địa bàn xã là có thật. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã không có gia đình nào có người chết. Nếu có người chết thì đã phải báo tử. Người chết thông thường đều được chôn ở nghĩa trang riêng của thôn, xã.

Một vấn đề phức tạp khác của sự việc đó là nơi có mả nằm ở ranh giới ba xã Ngọc Sơn, Ngọc Khê, Ngọc Liên. Do vậy, cũng không loại trừ khả năng ở những xã này có gia đình nào đó có người chết rồi mang đến đấy chôn. Ông Phạm Thúc Sự cũng cho rằng, sự việc trên xảy ra hết sức lạ lùng. Ông đã đi đến các thôn lân cận để dò hỏi xem liệu nhà ai có người chết không, nhưng không thu được kết quả gì.


Ông lại bỏ thời gian đến hai xã Ngọc Khê và Ngọc Liên hỏi chính quyền các xã này xem thời điểm đó có ai chết không, nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải. Chính quyền hai xã này xác nhận với ông là tại thời điểm mà ông nói chẳng có trường hợp chết chóc nào cả, cũng chẳng có ai đến báo tử... Ông Sự lại tập trung mối nghi ngờ của mình vào việc có ai đó đẻ con ra nhưng chết yểu và mang đến vườn nhà mình chôn trộm, hoặc người nào đó đi phá thai rồi mang hài nhi đến đây chôn.

Ông đã lặn lội đi đến các thôn, xã lân cận dò hỏi thông tin nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tuy nhiên, đi kiểm tra lại ngôi mộ thì thấy mối nghi ngờ này của mình là không có cơ sở, vì ngôi mộ là của người đã trưởng thành chứ không phải của con nít.

Tại thời điểm diễn ra sự việc, ở thôn Điền Sơn 3 và Điền Sơn 1, người dân truyền tai nhau về một tin đồn nói rằng, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa có một vụ chém nhau, nạn nhân bị chém thành ba khúc rồi được cho vào một bao tải mang vào vườn nhà ông Sự chôn. Ông Sự cho biết là đã nghe đồn rằng, hôm người ta chôn cái mả này ở vườn nhà ông đã có người trông thấy, họ nói rằng có bốn người khiêng một thứ gì đó, đi rất mau lẹ rồi vượt qua bờ rào và mất hút vào vườn cây keo tối mịt.

"Xã luôn theo dõi mọi động thái có liên quan đến sự việc này, nếu có gì phát sinh công an sẽ nắm bắt ngay. Chúng tôi đã xuống thôn Điền Sơn 3 để kiểm tra sự việc. Đúng là ở đây có những tin đồn xung quanh việc xuất hiện ngôi mộ. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự ở đây không có gì đáng lo ngại", ông Phạm Văn Tình, trưởng Công an xã Ngọc Sơn nói.

Theo Bee
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t596803.jpg
Views:	12
Size:	159.9 KB
ID:	294771  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10022 seconds with 13 queries