Ba ngày sau khi một số tiểu bang Mỹ bầu cử với kết quả thuộc về Dân Chủ và đặc biệt Zohran Mamdani, một người bị Tổng Thống Trump dán nhãn cộng sản, đắc cử ghế thị trưởng thành phố New York, trang web Tòa Bạch Ốc đăng bản tuyên bố của Tổng Thống Trump về “Tuần Lễ Chống Cộng Sản.”
Bản tuyên bố viết:
“Tuần này, quốc gia chúng ta chứng kiến ‘Tuần Lễ Chống Cộng Sản,’ một sự tưởng nhớ trang trọng khi nhắc đến sự tàn phá gây ra bởi một trong những hệ tư tưởng hủy diệt nhất lịch sử… Trong hơn một thế kỷ, chủ nghĩa cộng sản chỉ mang lại sự phá hoại. Bất cứ nơi nào nó lan rộng, nó đều dập tắt bất đồng chính kiến, trừng phạt niềm tin và buộc từ thế hệ này sang thế hệ khác phải quỳ gối trước quyền lực của nhà nước thay vì đứng lên vì tự do… Những tiếng nói mới giờ đây lặp lại những lời dối trá cũ, che đậy chúng bằng ngôn ngữ ‘công bằng xã hội’ và ‘chủ nghĩa xã hội dân chủ’; tuy vậy, thông điệp của chúng vẫn không thay đổi…”
Trước đó, một ngày sau cuộc bầu cử 4 Tháng Mười Một, Trump cũng nói rằng “Miami sẽ sớm trở thành nơi trú ẩn cho những người chạy trốn chủ nghĩa cộng sản ở thành phố New York…”
“Con ngáo ộp” cộng sản
Cái mũ “Marxists” và “Communists” từ lâu đã được Trump chụp lên đầu đối thủ chính trị. Suốt nhiều năm, Trump luôn đổ lỗi cho “bọn cộng sản” về những rắc rối pháp lý và chính trị của mình. Giờ đây, trong nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Trump tiếp tục sử dụng nhãn mác nặng nề đó để gán cho các đối thủ, từ chánh án đến giới giáo dục, như những mối đe dọa đối với bản sắc, văn hóa và giá trị Mỹ.
Theo các chuyên gia truyền thông chính trị, việc gán đảng Dân Chủ với chủ nghĩa Marx chỉ làm nước Mỹ chia rẽ sâu hơn, đơn giản là không đúng sự thật.
Joe Biden – như tất cả tổng thống Mỹ trước đó – là người cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản. Các nghị sĩ Dân Chủ không hề có ý định biến nước Mỹ thành một hệ thống cộng sản, và nước Mỹ chưa từng – dù một ngày – sống dưới bất kỳ chính quyền cộng sản nào. Vấn đề là những người ủng hộ Trump luôn tin rằng quả thật cộng sản đang ngày đêm phá hoại nền dân chủ Mỹ.
Chính Trump từng giải thích chiến lược này trong cuộc bầu cử 2024, khi ông mô tả cách mình lên đánh bại đối thủ Dân Chủ – Phó Tổng Thống Kamala Harris. “Tất cả những gì chúng ta cần làm là định nghĩa đối thủ của mình là cộng sản, xã hội chủ nghĩa, hay kẻ đang hủy diệt nước Mỹ,” ông nói với giới báo chí tại sân golf ở New Jersey vào Tháng Tám, 2024. Và Trump đã làm đúng như vậy, khi dán cho Kamala Harris biệt danh “đồng chí Kamala.”
Thực ra thứ mà Trump nói đến không phải là “chủ nghĩa cộng sản.” Ngay cả tại những nước “thờ” chủ nghĩa cộng sản như Trung Quốc hay Việt Nam thì khái niệm cộng sản cũng bắt đầu mơ hồ và ngày càng khác với mô hình cộng sản được thai nghén từ những “ông tổ” cộng sản như Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh.
Mô hình cai trị cộng sản (communist governance model) là một hệ thống chính trị-kinh tế dựa trên chủ nghĩa Marx-Lenin, trong đó đảng Cộng Sản nắm toàn quyền lãnh đạo và kiểm soát toàn bộ đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, tư tưởng. Ở các nước cộng sản thực thụ, chỉ có một đảng cai trị và nó là trung tâm quyền lực tuyệt đối.
Mọi quyền lực chính trị, quân sự, tư pháp, truyền thông… đều tập trung trong tay một đảng duy nhất. Hiến Pháp các nước cộng sản đều ghi rõ: “Đảng Cộng Sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.” Không có đa đảng, đối lập hay cạnh tranh chính trị; mọi tổ chức xã hội đều phải đặt dưới sự “lãnh đạo của đảng.” Nhà nước, quốc hội, chính phủ, tòa án chỉ là công cụ thực thi ý chí của đảng, chứ không có quyền độc lập. Tất cả điều đó chưa từng xảy ra ở Mỹ và chẳng có chính trị gia nào ở Mỹ dám kêu gọi “dẹp bỏ đa đảng.”
Dù nước Mỹ chưa từng nếm mùi cộng sản nhưng từ “cộng sản” vẫn mang sức mạnh hù dọa dữ dội, đặc biệt khi được dùng như một vũ khí ngôn từ để đánh tâm lý vào một thứ cảm xúc có thực: nỗi sợ cộng sản. Dùng bóng ma cộng sản để hù, trong thực tế, là một đòn phép hiệu quả.
“Chúng ta không thể để một nhóm thẩm phán cực tả và cộng sản cản trở việc thực thi pháp luật,” Trump phát biểu nhân 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Tháng Năm, cố vấn cấp cao Stephen Miller, trong buổi nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc, cũng nhắc lại chữ “cộng sản” bốn lần trong vòng 35 phút, khi công kích các chính sách về người chuyển giới, đa dạng và nhập cư của chính quyền Biden. “Đây là những lĩnh vực mà Tổng Thống Trump đã chiến đấu chống lại thứ văn hóa ‘cộng sản thức tỉnh’ (communist woke culture) đang ăn mòn nước Mỹ,” Miller nói.
Những lời lẽ này không chỉ là “mồi câu” cho mạng xã hội mà còn đánh vào tâm lý của cử tri lớn tuổi. “Từ ‘cộng sản’ thường gắn với cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, đặc biệt với những người Mỹ lớn tuổi từng sống thời Chiến Tranh Lạnh” – chuyên gia truyền thông chính trị Jacob Neiheisel (Đại Học Buffalo) nhận định – “Gắn những từ ngữ cảm xúc như vậy vào đối thủ chính trị là cách làm giảm tính chính danh của họ trong mắt công chúng và khiến họ bị nhìn nhận tiêu cực.”
Gần đây hơn, đầu Tháng Mười, Tòa Bạch Ốc tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với những người có sức ảnh hưởng mạnh trong thành phần cánh hữu, bàn về mối “nguy hiểm” mang tên antifa và… cộng sản! Trong suốt buổi thảo luận được phát trực tiếp, Tổng Thống Trump một lần nữa phác họa lại một thế giới “đáng sợ” quen thuộc: những người biểu tình chống đối mình là do “các thế lực bí ẩn” tài trợ, “sẽ sớm gặp rắc rối lớn”; chủ nghĩa cộng sản đang bành trướng khắp nước Mỹ…
Sự đắc cử ghế thị trưởng New York City của Zohran Mamdani một lần nữa “khẳng định” rằng “cộng sản” đã thật sự “leo cao luồn sâu” vào thượng tầng chính trị Mỹ. Như đã biết, trên Truth Social ngày 25 Tháng Sáu, Trump gọi Mamdani là “tên điên cộng sản 100%.”
Trước đó, người dẫn podcast bảo thủ Nick Sortor cũng viết trên X ngày 23 Tháng Sáu: “Zohran Mamdani thậm chí không phải là kẻ theo chủ nghĩa xã hội. Hắn là một thằng cộng sản thực thụ, thậm chí còn cực tả hơn cả Bernie Sanders.” Ben Shapiro, đồng sáng lập trang bảo thủ The Daily Wire, cũng nói trong podcast của mình: “Tin lớn hôm nay: Một tên cộng sản có khả năng trở thành thị trưởng tiếp theo của New York.” Và Nghị Sĩ Cộng Hòa Elise Stefanik (dân biểu đại diện tiểu bang New York) viết trên X: Mamdani đích thực là “một thằng cộng sản.”
Tất nhiên Zohran Mamdani không phải và không thể là cộng sản. Giáo Sư Anna Grzymala-Busse, chuyên ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại Học Stanford, nói với PolitiFact: “Mamdani KHÔNG phải là cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi một nền kinh tế kế hoạch tập trung, không có thị trường, mọi giá cả và số lượng hàng hóa đều do chính phủ định đoạt. Không có cạnh tranh chính trị, chỉ có một đảng cầm quyền. Mamdani không hề kêu gọi bất kỳ điều gì trong số đó.”
Giáo Sư Ted Henken (Baruch College) cũng nói rằng Mamdani chỉ đề xuất những biện pháp nhằm đối phó khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở New York chứ không nhằm quốc hữu hóa nền kinh tế. Và Giáo Sư Oxana Shevel (Đại Học Tufts) nhấn mạnh rằng nhiều nền dân chủ phương Tây như Pháp hay Canada đều có chính sách tương tự – từ chăm sóc trẻ em miễn phí đến giao thông công cộng giá rẻ – nhưng không ai gọi đó là “cộng sản.”
Ai giống cộng sản hơn ai?
Điều nực cười tréo ngoe nhất là trong khi chụp mũ cộng sản cho các đối thủ thì những gì Trump làm đang biến nước Mỹ giống các nước cộng sản hơn bao giờ hết, kể cả cách chụp mũ.
Nếu tại các nước độc tài cộng sản như Trung Quốc hay Việt Nam, kẻ thù là “bọn phản động” và “thế lực thù địch nước ngoài” thì kẻ thù của nước Mỹ bây giờ là “bọn thiên tả” và “đám cộng sản.”
Cách mà “nước Mỹ của Trump” nhìn trí thức rất gần với cách mà giới trí thức bị lực lượng bần nông đối xử thời Mao và Hồ.
Trong 10 tháng đầu nhiệm kỳ hai, chính quyền Trump đã thực hiện một chiến dịch đàn áp chính trị với mức độ ám ảnh và hung bạo hiếm thấy kể từ những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Mỹ hồi thập niên 1940-1950. Những đối thủ chính trị bị điều tra và truy tố; viên chức nhà nước bị sa thải nếu “thiếu trung thành tuyệt đối”; các hãng luật bị cấm làm việc với chính phủ chỉ vì khiến tổng thống phật ý. Hãng AP bị gạt khỏi nhóm phóng viên Tòa Bạch Ốc vì không chịu gọi Vịnh Mexico là “Vịnh nước Mỹ.” Nhiều nội dung trên các trang web liên quan lịch sử bị đục xóa.
Chính quyền còn điều tra các tập đoàn truyền thông, đe dọa chặn sáp nhập trừ khi họ từ bỏ chính sách Đa Dạng-Công Bằng-Hòa Nhập (DEI), xóa sổ các cơ quan truyền thông chống cộng VOA và RFA, cắt hàng tỷ viện trợ cho những gì Trump gọi là “phi đạo đức” hay “trái pháp luật,” đình chỉ tài trợ các đại học trong đó có Harvard và Columbia…
Nhiều sử gia có cùng nhận định rằng cơn khủng hoảng hiện tại còn gây hại hơn thời McCarthyism. “Ngày xưa, người ta chỉ nhắm vào từng cá nhân; nay, là cả hệ thống đại học,” nhận định của Ellen Schrecker, tác giả No Ivory Tower.
Với Trump, tấn công giới học thuật không chỉ là cuộc chiến ý thức hệ mà còn là đòn chính trị: triệt hạ nơi sản sinh tầng lớp cử tri có học – thành phần gần như luôn nghiêng về đảng Dân Chủ.
Trong bản tuyên bố “Tuần Lễ Chống Cộng” với chữ ký “NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America,” có đoạn: “Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết bảo vệ những giá trị làm nên một dân tộc tự do. Chúng ta tưởng nhớ nạn nhân của sự áp bức bằng cách giữ cho lý tưởng của họ luôn sống mãi và bảo đảm rằng chủ nghĩa cộng sản và mọi hệ thống phủ nhận quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc mãi mãi bị chôn vùi trong đống tro tàn lịch sử.”
Với những gì đang diễn ra, khi hàng chục tướng tá cấp cao Ngũ Giác Đài bị thanh trừng chỉ vì không bày tỏ lòng trung thành với “đảng” – chẳng khác gì chuyện đang xảy ra ở Trung Quốc; khi “nhà nước Trump” đang can thiệp sâu vào Fed – theo cách hệt như các nhà nước cộng sản Trung Quốc hay Việt Nam định đoạt mọi quyết sách của Ngân Hàng Trung Ương; khi người đứng đầu cơ quan thống kê bị sa thải chỉ vì công bố con số thực; khi giám đốc FBI hành xử rất gần với một bộ trưởng công an của chế độ cộng sản…, cái gọi là “những giá trị làm nên một dân tộc tự do” nghe chưa bao giờ mỉa mai đến vậy.
Hy vọng rằng tất cả điều đó “mãi mãi bị chôn vùi trong đống tro tàn lịch sử.”