Trong cuộc rally ở Perry vừa qua , ông Trump có mời một binh sĩ đến tham dự và phát biểu . Anh tên là Hunter Clark , là người lính Thủy quân lục chiến đã kéo đứa bé qua bức tường ở sân bay Kabul , một hình ảnh nhiều cảm xúc trong vụ hỗn loạn đó .
Ngay lập tức anh bị "2 mũi giáp công" :

-Mũi đầu tiên là bọn báo thổ tả , dẫn đầu là CNN tung tin anh này không phải là người lính đã kéo em bé qua bức tường . Nhằm ngụ ý rằng ông Trump đã đưa một kẻ dối trá lên để tuyên truyền , ông Trump cũng là kẻ dối trá .. Nhưng chúng chỉ nói là một hạ sĩ quan khác nói vậy , mà không đưa ra được một cái tên của người lính nào đã kéo đứa bé .
-Mũi thứ 2 là chính cấp chỉ huy của Thủy quân lục chiến đã mở cuộc điều tra xem anh lính này có vi phạm qui định của quân đội hay không khi xuất hiện trong cuộc rally của ông Trump . Qui định là quân nhân không được tham gia vào các hoạt động vận động chính trị đảng phái . Thực tế cuộc rally của ông Trump không phải hoạt động chính trị đảng phái , vì đó là cuộc tụ họp với tư cách cá nhân ông và ông cũng đang không có tranh cử chức vụ gì cả .. Và anh lính cũng tuân thủ đúng qui định quân đội là không mang quân phục. Rõ quá còn điều tra gì nữa ..chủ yếu là đe dọa và trù dập vì cái tội theo Trump thôi
Thêm một vụ trù dập khác nữa là vị Trung tá Thủy quân lục chiến Stuart Scheller , người đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu trách nhiệm giải trình của các lãnh đạo quân đội về cuộc rút quân ô nhục ở Afghan ..Sau khi đã tước chức vụ - bắt anh đi khám tâm thần - và anh đã nộp đơn giải ngũ bỏ luôn số tiền hưu 2 triệu đôla .. Thì bọn lãnh đạo quân đội còn thể hiện sự khốn nạn hơn nữa là bắt giam anh để đưa ra tòa án binh vì tội anh đã...dám chỉ trích lãnh đạo
Ê tụi tinh hoa tinh tướng con lừa ... mấy mày nói gì về việc phá hoại nền dân chủ đây hả ?