02-08-2018
|
#10
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2012
Location: Greenland
Posts: 17,545
Thanks: 21,821
Thanked 21,145 Times in 9,661 Posts
Mentioned: 232 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4909 Post(s)
Rep Power: 38
|
Quote:
Originally Posted by tinhmuonmang
Ngày 15.11.1963, hai mẹ con Trần Lệ Xuân và Lệ Thủy phải lật đật rời khỏi Los Angeles sau khi tức tối tuyên bố: "Tôi không thể cư ngụ ở Mỹ, vì lý do đơn giản chính phủ của họ đã đâm sau lưng tôi".
Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một buổi trình diễn thịt nướng nhà sư khác" và "nếu ai thiếu xăng dầu tôi sẽ cho".
TUYÊN BÓ THÌ HAY NHƯNG BÁM THÌ CỨ BÁM , ĐÚNG LÀ TỤI ĐÉO BIẾT NHỤC ...
|
lúc đó mà mầy mà đứng lắng quán đó thì coi chừng bà Trần Lệ Xuân đã kê khẩu súng lên đầu mày chết như con chó hoang rồi đó . chứ ở đó mà tào lao nha mậ
|
|
|