VietBF - View Single Post - Mong muốn cuối cùng của nghệ sĩ Lê Bình
View Single Post
  #1  
Old  Arrow Mong muốn cuối cùng của nghệ sĩ Lê Bình
Nghệ sĩ Lê Bình cầu xin trời đất cho mình đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng., Tình trạng bệnh của ông đang ngày càng nặng hơn. Nghệ sĩ tranh thủ từng phút từng giờ để thực hiện tâm nguyện của mình.

Những ngày qua, bệnh ung thư phổi trở nặng khiến NS Lê Bình bị liệt nửa người, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cá nhân và phải có người trợ giúp. Sức khỏe yếu nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn ráng gượng dậy, lấy máy tính ra làm việc, để hoàn thành nốt 3 tâm nguyện cuối cùng của mình trước khi ra đi.

“Tôi đang tận dụng thời gian còn lại, được giờ nào hay giờ nấy để viết những truyện ngắn dễ thương, viết lại cuốn hồi ký cuộc đời mình với tựa: “Rong ruổi cùng Lê Bình”. Đây là món quà tôi muốn dành tặng cho khán giả, những người yêu quý mình. Mong rằng, khi mọi người đọc được sẽ có động lực làm việc, yêu nghề, đam mê nghề như Lê Bình”, ông trải lòng.


Nghệ sĩ Lê Bình vẫn cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn dang dở.

Dẫu đang chống chọi với những cơn đau của bệnh tật, song Lê Bình vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường. Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Cuộc sống ai cũng có sự buồn vui! Nhưng, tôi thấy mình hạnh phúc hơn người khác ở chỗ bản thân có thể biến từ bi sang hài, tự an ủi, động viên mình. Dù sao cuộc sống của mình cũng đã khó khăn thì hãy nhìn qua lăng kính hài cho nhẹ lòng, sống vui vẻ với mọi người.

Tính tôi trước nay không sân si, tị hiềm, suy nghĩ đơn giản, giúp được ai được gì thì cố gắng giúp, chấp nhận thiệt thòi về mình. Nên giờ đây tôi thấy thoải mái lắm".


Nghệ sĩ Lê Bình xúc động khi nói về tâm nguyện cuối đời.

Trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, đau khổ trong cuộc đời, giờ đây khi đối diện với bệnh tật, người nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh nhỏ miền Nam vẫn cố gắng sống trọn từng giây, từng phút. “Tôi chỉ biết cầu xin trời đất cho mình đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng. Việc thứ nhất, hoàn thành nốt cuốn hồi ký – Rong ruổi cùng Lê Bình mà tôi đã ấp ủ suốt 2 năm qua. Việc thứ hai, viết xong tập truyện ngắn “Những ngày vui buồn cùng chú cháu tôi”. Việc thứ ba, tôi có mong muốn, khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, tôi xin gửi lại cho Hội nghệ sĩ”, NS Lê Bình xúc động.


Trải qua bao khổ ải, nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan.

sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 04-15-2019
Reputation: 24238


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 68,582
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	47.jpg
Views:	0
Size:	175.2 KB
ID:	1366096   Click image for larger version

Name:	48.jpg
Views:	0
Size:	131.4 KB
ID:	1366097   Click image for larger version

Name:	49.jpg
Views:	0
Size:	40.5 KB
ID:	1366098  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,692 Times in 3,237 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 79 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04808 seconds with 11 queries