Quote:
Bà nội tôi sống thêm đến 47 năm nữa. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, cả gia đ́nh tôi không một ai biết tên người lính đó. Cha tôi vẫn thường tự hỏi, liệu người đàn ông đó có phải là một quân nhân hay chính là một thiên thần trong trang phục người lính ?
Khuyết Danh
|
Mẹ con nhà này rất là vô ơn.
Có những khi một ân nhân xuất hiện rất bất ngờ cứu người rồi bỏ đi, nạn nhân tỉnh lại trong t́nh cảnh mọi chuyện trôi qua không biết ai đă cứu ḿnh.
Chứ c̣n cái chuyện hiến máu one-to-one th́ nó khá phức tạp phải trải qua nhiều thứ, không thể nào cả quăng thời gian đó mà làm lơ không cần biết người ta là ai. Dù chuyện đă mấy chục năm hơn nhưng bệnh viện lúc đó cũng có ghi đầy đủ giấy tờ rồi.
Cho nên các câu chuyện này hầu như khó là chuyện thật, không tên giả th́ cũng "khuyết danh".