VietBF - View Single Post - Vương Phạm: Lấy vợ lương hơn 30 nghìn USD để khỏi đi làm, ai ngờ phải nuôi ngược lại
View Single Post
  #1  
Old  Default Vương Phạm: Lấy vợ lương hơn 30 nghìn USD để khỏi đi làm, ai ngờ phải nuôi ngược lại
"Tôi cưới bả cũng vì bả học giỏi, lương hơn 30 nghìn đô, nghĩ rằng lấy vợ về khỏi cần đi làm, ở nhà vợ nuôi thôi", Vương Phạm nói.



Nhân dịp đến thăm khu rừng rộng lớn của triệu phú trẻ Vương Phạm, danh hài Thúy Nga hỏi về bí quyết thành công của chàng trai sinh năm 1991. Theo đó, Vương Phạm cho hay, đó là do anh dám thử và không sợ thất bại.

Từ năm 16 tuổi, Vương Phạm đã bắt đầu kinh doanh online, anh từng thua lỗ 5-6 nghìn đô và bị phạt tội trốn thuế vì không hiểu rõ pháp luật Mỹ.

"Tôi không học mà tôi mướn những người có học làm cho mình, tôi chỉ liều mạng thôi. Nhiều người sợ thất bại nhưng tôi hay khuyên cứ thất bại đi rồi biết rút kinh nghiệm. Khi làm gì đừng dồn hết vốn vào, thất bại lớn quá lớn lên không được.

Ngày xưa tôi mới bán hàng online vốn chỉ có 5-10 đô thôi, khi được 5-6 ngàn đô tôi đầu tư rồi mất hết. Nhưng 5-6 ngàn nhỏ nên tôi đứng dậy được. Kinh doanh càng lời nhiều thì càng rủi ro", Vương Phạm nói.

Hiện tại, công việc marketing cho tiệm nail của Vương Phạm đã phát triển ra khắp châu Âu. Ngoài ra anh lấn sân sang lĩnh vực xây dựng, kết hợp với một số người bạn thành công khác đầu tư kinh doanh bất động sản.

"Tôi mới kinh doanh đất từ lúc dịch Covid. Lúc đó chán không biết làm gì nên tôi mua máy về trang trại", anh chia sẻ.

Khi được hỏi về tình yêu với bà xã Brenda Lam (tên tiếng Việt là Nhi), Vương Phạm kể, anh hỏi cưới cô vì muốn có thẻ xanh để thuận lợi hoạt động kinh doanh. Thời điểm ấy, cả hai cũng có tình cảm với nhau, ở với nhau vài năm nữa càng thấy mối quan hệ hòa thuận, yên ấm.

"Lúc đó tôi là sinh viên mà đã kinh doanh triệu đô rồi nhưng không khai thuế, hồi đó tôi không biết bán hàng trên mạng số lượng lớn phải đóng thuế nên bị cảnh sát mời lên, đóng hết tài khoản ngân hàng của tôi.

Tôi mượn tài khoản của bả làm ăn. Hồi đó cũng thích nhau rồi, tôi nói luôn: "Giờ bà cưới đi cho tôi cho tôi có thẻ xanh, tôi tặng bà chiếc xe". Tôi cưới bả cũng vì bả học giỏi, lương hơn 30 nghìn đô, nghĩ rằng lấy vợ về khỏi cần đi làm, ở nhà vợ nuôi thôi. Nhưng ai dè giờ phải nuôi ngược lại", Vương Phạm vui vẻ nói.

Bà xã anh ở Mỹ từ nhỏ nên không nói giỏi tiếng Việt. Cô cho hay, ông xã không lãng mạn nhưng rất tốt, quan tâm vợ con.

VietBF @ Sưu tầm

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 09-14-2021
Reputation: 7473


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 43,501
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	g.jpeg
Views:	0
Size:	232.6 KB
ID:	1868969  
Cupcake01_is_offline
Thanks: 39
Thanked 3,295 Times in 2,855 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 9 Post(s)
Rep Power: 48 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5
 
Page generated in 0.04983 seconds with 11 queries