Tính chất dã man của chiến tranh không cần bàn cãi bởi bất cứ cuộc chiến tranh nào, sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết chỉ đến và đi trong gang tấc trong mọi tình huống bất ngờ. Ngoài chiến tuyến các binh sĩ có thể bắn nhầm nhau, có thể giết chết người dân ngoài ý muốn và trăm ngàn tình huống ngoài tầm kiểm soát của các cấp chỉ huy. Nếu chỉ đổ lỗi cho một phía thì thật là không công tâm chưa kể những cái loa tuyên truyền của bên thắng trận và những tên phản chiến hèn hạ. Có những bức ảnh sống động chứa đầy chứng tích nhưng cũng có những bức ảnh chỉ chứa đựng phân nửa sự thật chưa kể những bức ảnh bị giấu nhẹm đi và những tội ác chưa bao giờ được ghi lại.
|