Quote:
Đây là những con đường nguy hiểm nhất TG
Con đường dài 3km, được xây dựng vào giữa những năm 1901 và 1905. Đến năm 2001, nó đã bị đóng cửa do có 5 người chết.
|
Trong bài viết chỉ có "một con đường", không phải là "những con đường".
Và xem lại số năm từ lúc xây thuở quá xa xưa cho đến lúc đóng cửa với 5 người chết vào 2001 thì thấy nó cũng khá an toàn, chưa đáng gọi là nguy hiểm huống chi là nguy hiểm nhất TG. Gọi nó là con đường "ớn lạnh" thì may ra.
Chắc để cho cũ quá nên mới sanh chuyện, hoặc giả người ta cẩu thả hay đau tim mà chết thì nói làm chi. Bây giờ bất quá chỉ cần tu sửa hoặc xây lại dùng kỹ thuật ngày nay là ngon lành.