VietBF - View Single Post - USA Tâm sự của một Việt Kiều Mỹ về cuộc sống 'bóc lột' khủng khiếp nơi xứ người
View Single Post
Old 06-23-2014   #36
thanhonguyen
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 401
Thanks: 32
Thanked 92 Times in 73 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
thanhonguyen Reputation Uy Tín Level 1
Default

ở Mỹ khổ thiệt.
Đi làm vất vả cả năm trời chỉ được nghỉ vacation có 3-4 tuần để đi du lịch.
Ở VN ngày nào cũng là vacation, chỉ kẹt một cái là làm ngày nào may ra thì đủ ăn ngày đó. Tay ngưng làm thì mồm ngưng nhai.
À quên nữa, ở Mỹ, ngày nào mất việc thì sở thất nghiệp tài trợ cho ngày đó, mồm vẫn có nhai ... ít nhất cho tới khi tìm được việc khác ...
Mà sao kỳ dậy ta, ở VN sướng như thế mà thanh niên thiếu nữ cứ phải bán thân ra nước ngoài để làm ô sin với cái hi vọng là có chút đỉnh tiền giúp đỡ gia đình.
Ở VN sướng thật, nhưng chỉ có con ông cháu cha và những thằng cán bộ đoàn viên đảng viên thôi.
Đừng mị dân nữa ở thời buổi này làm sao tin nổi.
thanhonguyen_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03843 seconds with 10 queries