TQ đã phải trãi qua một thế kỷ ô-nhục....và...sẽ vẩn còn phải trãi qua nhiều thế kỷ ô-nhục tiếp theo bởi cách hành xử hung hăng côn đồ, của bầy đám lãnh đạo chệt+ hiện tại...Thế giới đang lên án,đang kinh tởm về những hành động đàn áp bắt bớ diệt chủng ở Tân cương,hành động trân tráo,ngang ngược xua quân cướp biển,đảo,của những quốc gia lân cận nhỏ bé ở biển đông...sự thiếu trách nhiệm,vô nhân tánh khi mà bọn chúng cố tình giấu giếm tình trạng dịch bệnh đang bùng phát trong nước,để lây lan ra toàn thế giới, đã giết hai hàng triệu con người vô tội. Nhưng điều đáng ghê tởm nhất là bọn chúng vẩn dửng dưng già mồm chối bỏ trách nhiệm,cùng những ngôn từ chợ búa vô văn hóa của đám lảnh đạo chệt+ đã làm cho thế giới thấy rõ được bộ mặt thật ghê tởm của chúng,và đang từ từ lánh xa...một quốc gia chỉ có thù không có bạn....bị toàn thế giới khinh ghét xa lánh, đủ thấy rằng chệt+ đã ...đang... và... sẽ... còn mang nhục... dài dài...hình ảnh và văn hóa triết lý khổng,nho,lão được chệt+ tô vẽ,đánh bóng phong thánh như những hiền nhân, chỉ để che đậy cái mặc cảm ti tiện,thua kém, che đậy sự xấu xa của những mưu hèn kế bẩn và cũng để tự lừa gạt chính mình ....Một thế kỷ ô-nhục TQ đã qua....sẽ còn... những thế kỷ ô-nhục kế tiếp...suốt đời chệt+ chìm đắm trong sự ô-nhục không thể gội rửa sạch...