Quote:
Originally Posted by nguyentuong5
Từ hồi cha sinh mẹ dẻ đến giờ cả lò nhà nó chỉ biết ăn bốc mà thôi, làm gì biết cầm đũa.
|
Tui còn nhớ ngày 30/4/1975 thằng chó này ở trần bận áo giáp lượm đựơc dọc theo đg( cách mạng) đeo bang đỏ lấy mấy chiếc xe jeep lùn của QLVNCH bỏ lại chở mấy thằng nhóc con ở chợ Phú Nhuận khu xóm Chàm chạy vòng vòng khu Asam làm chuyện hôi nách ta đây là người của chánh phũ mới .
Bị cấm hát sau cùng cũng trốn đi rồi bây giờ khóc lóc năn nỉ để trở hốt hụi chót .thật là hèn hạ .