VietBF - View Single Post - Nam Lộc bảo vệ Trịnh Hội trước tố cáo làm giàu từ "hoạt động nhân đạo"
View Single Post
Old 03-26-2017   #33
TheBeast
Banned
 
Join Date: May 2016
Posts: 62
Thanks: 1
Thanked 5 Times in 4 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 5 Post(s)
Rep Power: 0
TheBeast Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by kimba View Post
Sự chồng chéo cựu thù của những bọn Việt Nam chống Cộng. [Trâu cột ghét trâu ăn]. Từ khi tôi còn tại VN ai kêu lôi kéo tôi chống cộng hay làm gì chống lại CS là tôi xa rời người đó hay tổ chức đó ngay tức khắc.[Kẻ ngu si mới tin bọn CS; cũng như kẻ khùng mất trí mới chống CS).

Bằng chứng:
1. Mấy ông lớn ông nhỏ kéo nhau đi trình diện học tập mấy tuần thì về (nhưng về nghĩa địa hay về chuồng cọp)
2. Khi có cả triệu quân xe tăng tàu thuyền mà mất 300 triệu vì bọn Jean Fonda biểu tình QH Mỹ cúp thì thua chạy dài dài. Mấy thằng quan to mặt bự chạy trước còn những thằng cắc ké ở lại chịu những hình phạt tủi nhục căm hờn đêm đêm ngâm bải thơ "Hổ nhớ rừng". Thế mà bây giờ trong tay không một tấc sắc thì chống ai đây? Có những thằng ham hố chức vị hảo mới nhào vô chịu chết hay đi tù CS.

Người dân nghèo như tôi muốn cất 1 căn nhà cần phải có cái nền nhà, rường cột, tranh rạ; nhưng tôi hoàn toàn không có gì ngoài cái quần "xà lỏn" đành phải ở nhà mướn "Canada" làm lụng khổ thân, luôn luôn quên đi quá khứ (quá khứ không tồn tại các bạn ạ). Quá khứ là thời đã qua; giờ hãy chăm lo làm việc tìm việc, nuôi dưỡng con cái trở thành những người có ich cho xã hội; giúp đở bản thân, gia đình và nếu có thể giúp đở bất cứ ai hoạn nạn. Việt Nam có 4 ngàn năm văn hiến (sử nói chứ không phải tôi), có biết bao đời VUA lên rồi xuống một cách tự nhiên (như hình parabol khi đến cực đại rồi cũng phải xuống chổ cực tiểu và một chế độ khác lại hình thành). Cộng Sản hay Tự Do không thể tồn tại lâu dài nếu không có kẻ kế thừa siêu việt. Mong rằng con cháu chúng ta những người trong và ngoài nước có được những tâm huyết bảo vệ non sông là quí hóa rôi; còn non sông nước Việt thì còn có ngày người dân sẽ hạnh phúc ấm no, chỉ sợ rằng giang sơn gấm vóc không còn mà thôi.
HAY! HAY! HAY! (có edit lại chút xíu cho dễ hiểu hơn)

Mà...
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
Lựa chi những bậc tiêu tao
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người

Last edited by TheBeast; 03-26-2017 at 13:58.
TheBeast_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04593 seconds with 10 queries