VietBF - View Single Post - Những Sự thật đau lòng- “Việt kiều” tội nghiệp!
View Single Post
Old 05-09-2013   #9
Tieu doan 6 du
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 1,914
Thanks: 99
Thanked 574 Times in 343 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 131 Post(s)
Rep Power: 13
Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3Tieu doan 6 du Reputation Uy Tín Level 3
Default

Chúng ta cũng hãy thông cảm cho họ dù sao củng là ruột thịt của chúng ta. Có trách thì trách chế độ và xã hội đã tạo họ thành ra như vậy. Tuy tôi không có người thân nghèo ở VN nên không bị tốn kém như các bạn khác, chỉ có 1 người chị còn lại ở VN nhưng rất giàu có, có điều là người giàu ở VN lại trở nên kiêu ngạo khoe khoang thái quá, đến nổi khi xem những DVD gởi qua, chính mình còn cảm thấy ngượng, không dám cho người khác xem. Tôi củng không thể hiểu nổi tạo sao bà chị tôi lại không cảm thấy ngượng khi khoe khoang thái quá như vậy. Cho nên ở VN chúng ta bây giờ rất đúng như ông bà ta đã nói: "Bần cùng sinh đạo tặc, phú quí sinh lễ nghĩa". Nhưng cũng có thể bây giờ đã sai, vì VN bây giờ bần cùng hay phú quí gì cũng vậy vì tiền là trở thành đạo tặc hết thảy.
Bởi thế đến nay đã 30 năm từ khi tôi rời VN tôi chưa hề về VN dù chỉ 1 lần và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc về VN, cho dù biết rằng quê hương mình đó, và vẫn nhớ quê hương, nhưng có lẽ tôi không thể hội nhập hay sống trong 1 xã hội như vậy được trừ phi VN có sự thay đổi.
Tieu doan 6 du_is_offline  
 
Page generated in 0.05307 seconds with 10 queries