VietBF - View Single Post - Năm Tư nói chuyện về Chuột - Nguyễn Tài Năng
View Single Post
Old 02-26-2020   #3
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 112,220
Thanks: 7,291
Thanked 45,886 Times in 12,763 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 139
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
Default

và câu có chữ tư được ghi như sau:

Năm Giáp Tư vẻ khuê đă rạng,
Lộ ngũ tinh tŕnh tượng tái hanh.

Hoặc câu:

Vừa năm Nhâm Tư Xuân đầu,
Thanh nhàn ngồi tựa, tưởng câu nghĩ đời.

Nhưng đáng kể nhất là nhiều tác phẩm có đề tài con Chuột, như: O Chuột, Chú Chuột, Chuột thành phố của Tô Hoài, truyện Trinh Thử của Hồ Huyền Qui... và c̣n rất nhiều sách khác nữa cũng viết về con Chuột.

TRUYỆN TRINH THỬ

"Trinh Thử" là truyện bằng thơ lục bát của Trần Triều Xử Sĩ Hồ Huyền Qui, kể lại chuyện con chuột cái trinh bạch.

Chuột Bạch góa chồng, một hôm bị chó rượt, chạy đại vào hang của anh Chuột đực, trong lúc Chuột cái đi vắng. Chuột đực cố quyến rũ nhưng Chuột Bạch khăng khăng từ chối. Chẳng may Chuột cái về đến tỏ ư nghi ngờ. Chuột Bạch kể lại đầu đuôi câu chuyện để biện bạch, rồi ra về.

Chưa tin, Chuột cái ray rứt chồng, và đến nhà Chuột Bạch tỏ vẻ ghen tuông. Trong lúc ấy một con mèo chạy đến, Chuột cái hoảng hốt chạy té xuống ao. Hồ Tiên sanh bèn vớt lên, làm chứng cho Chuột Bạch v́ nàng luôn luôn đoan chính không nghe lời gió trăng.

Thế mới biết Chuột Bạch là một Trinh Thử, biết thủ tiết, thờ chồng, nuôi con.

Sau đây chúng tôi xin trích một vài đoạn ngắn.

Khi nghe Chuột đực mơ ước chuyện bướm hoa, Chuột Bạch bèn nói:

Chữ rằng: "ṭng nhất nhi chung",
Gái hiền thờ chỉ một chồng chẳng hai.
Cương thường đạo cả há chơi,
Một niềm hằng giữ, mấy lời đinh ninh.

Nghe Chuột Bạch từ chối, Chuột đực lại tấn công:

Chữ rằng: Xuân bất tái lai,
Một ngày là mấy sớm mai hỡi nàng!
Tới lui đôi lẽ cho tường,
Tính hề xử biến hơn đường kiên trinh.
Kết làm phu phụ chi t́nh,
Chẳng lo thuyền bách lênh đênh giữa nguồn.

Chuột Bạch vẫn khăng khăng từ chối và đáp rằng:

Trời đâu phụ kẻ tiết ngh́,
Lân kinh mao giản tạc ghi c̣n truyền.

"Lân Kinh" là Kinh Xuân Thu của đức Khổng Tử, "Mao giản" sách của Mao Công chép vào thanh tre, c̣n ghi tạc vào khen người biết giữ trinh tiết trong trắng.

Dầu bị từ chối, Chuột Đực vẫn ướm ḷng:

Hôm nay mẹ nó đi chơi,
Phỏng chừng cũng đến có đôi ba ngày.
Mà nàng lạc lối đến đây,
Vả coi h́nh tướng cũng tày nàng Oanh.

Chuột Bạch vẫn giữ ḷng trong trắng, đáp:

Những lo trọn đạo thờ chồng,
Chồng sao thiếp vậy, kẻo càng xấu nhau.

Rồi Chuột Bạch lại cương quyết thủ tiết thờ chồng:

Dám đâu lỗi đạo cương thường,
Nghĩa phu phụ nỡ dám đường bội vong.

Chuột Đực không thể thuyết phục được Chuột Bạch. Như thế, quyển thơ Trinh Thử nói rằng việc thủ tiết thờ chồng là đáng khen, đáng kính trọng, đúng với nền đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam theo đạo Khổng Mạnh.
florida80_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05246 seconds with 10 queries