Quote:
Originally Posted by laughster
Hmm, chưa nghe qua "thạch găng" này bao giờ, nhưng nhìn hình giống sương sâm
|
Quote:
Originally Posted by Vo_Tam
Anh hai... nhìn giống sương sâm quá, sao lại kêu tên Thạch Giăng... hay là mỗi miền có cách gọi khác nhau?
|
Quote:
Originally Posted by betti
Anh Hai và anh NS.. lá này ngộ hen, mờ danh từ nghe cũng lạ. Thì ra lá này làm ra sương sâm hả 2 anh?
|
Cây này mọc trong rừng núi nhiều , lá có gai nhỏ li ti và nhiều nhựa , cách làm thì cũng giống như sương sâm . Toán biệt kích gặp những cây này là ngắt lá vắt thành nước để dùng (mưu sinh ) nhưng không thể dùng quá liều sẽ chột dạ chạy không kịp .
Toán biệt kich có cuốn sách nhỏ mưu sinh chỉ dẫn loại lá nào nào dùng được loại nào không dùng được kể cả cây ăn trái ở trong rừng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI