03-17-2019
|
#68
|
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57
|
Quote:
Originally Posted by dalat47
tặng các bác bài thơ của Bùi Giáng
Trần Gian
Ta cứ tưởng Trần Gian là cơi thật
Ta là cát ta sẽ về với bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không c̣n buồn lo lắng chốn trần ai!
- Bùi Giáng -
|
Đọc bài thơ Trần Gian của BÙI GIÁN tôi buồn quá v́ tôi quá quen thuộc với 4 câu sau cuối tôi thuộc nằm ḷng....
Và tôi xin kèm tấm h́nh minh hoạ nầy ...để thấy cái nghĩa của 2 chữ xót xa là như thế nào...Tôi muốn cho tất cả những ǵ tôi có cho thằng anh trai nầy...càng nh́n thấy càng thương nó quá....Chúa ơi....
Last edited by wonderful; 03-18-2019 at 00:28.
|
|
|