VietBF - View Single Post - Sau 15 năm mới hé lộ cái chết thảm của cô gái 19 tuổi và phẫn nộ với thái độ trơ tráo của cô bạn thân
View Single Post
  #1  
Old  Default Sau 15 năm mới hé lộ cái chết thảm của cô gái 19 tuổi và phẫn nộ với thái độ trơ tráo của cô bạn thân
Cô gái 19 tuổi đi chơi rồi mất tích, 15 năm sau hé lộ cái chết thảm thương và thái độ trơ tráo của cô bạn thân gây phẫn nộ. Ông Phùng nhiều lần đến đồn cảnh sát trình báo việc con gái mất tích suốt nhiều năm qua, nhưng vụ án vẫn mãi không có sự tiến triển nào. Cho đến 15 năm sau, tin dữ ập đến khiến ông đau đớn và phẫn nộ.

Hồng Hồng (tên đã được thay đổi) sinh ra và lớn lên ở Phụ Thành, Hành Thủy, Hà Bắc (Trung Quốc). Vào ngày 24/5/2005, Hồng Hồng nói với gia đình rằng cô sẽ đi chơi với Bình Bình (tên đã được thay đổi), một cô bạn thân sống trong cùng làng. Kể từ tối ngày hôm đó khi Hồng Hồng bước chân ra khỏi nhà, cô đã không bao giờ có thể quay trở về.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 25/5, một nhóm người trong lúc đánh cá ở trong ao cá ở khu vực phía bắc địa phương, họ hốt hoảng tột độ khi vớt lên được một thi thể phụ nữ. Cảnh sát và các cơ quan chức năng lập tức có mặt ở hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra nhưng suốt nhiều năm trời, họ không thể tìm ra danh tính của nạn nhân.


Thời điểm này, cha dượng của Hồng Hồng, ông Phùng Căn Sinh, cũng nghe mọi người xôn xao về xác chết nữ vớt lên ở dưới ao, ông cũng nghe nói rằng thi thể này được phát hiện từ nhiều ngày trước nên ông không mảy may suy nghĩ. Điều quan trọng nhất vào lúc này chính là tìm lại được Hồng Hồng, đứa con riêng của vợ mà từ lâu ông đã yêu thương như con ruột của mình.

Sau khi Hồng Hồng không về nhà, vợ chồng ông Phùng đã đến nhà Bình Bình để tìm con nhưng gia đình nói rằng cô ta đi công việc mấy tháng sẽ không về. Mẹ Bình Bình còn hứa với ông bà Phùng rằng sau khi con gái trở về, cô ta sẽ đích thân sang nhà ông bà giải thích mọi chuyện. Thế nhưng Bình Bình chưa bao giờ thực hiện điều đó.

Khoảng 1 tháng sau, ông Phùng bất giác có sự liên hệ giữa thi thể người phụ nữ dưới ao với con gái Hồng Hồng nên đã đến đồn cảnh sát làm thủ tục nhận dạng. Tuy nhiên vì thi thể bị ngâm trong nước quá lâu nên phần đầu hoàn toàn bị biến dạng, khuôn mặt không còn nhận thấy được đặc điểm gì nữa, vì vậy ông Phùng lại quay trở về nhà.

Sự biến mất kỳ lạ của Hồng Hồng khiến cho cả gia đình đau khổ khôn xiết. Mẹ của Hồng Hồng vì nhớ thương, lo lắng cho sự an toàn của con nên ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày khóc lóc, không chịu nghe ai thuyết phục. Đến năm 2008, bà đổ bệnh nặng và qua đời khi được 56 tuổi. Cho đến trước khi nhắm mắt, trong lòng người mẹ chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó chính là tìm lại được Hồng Hồng.

Trong thời gian này, ông Phùng nhiều lần đến đồn cảnh sát trình báo việc con gái mất tích nhưng vụ án vẫn mãi không có sự tiến triển nào.


Đến đầu năm 2015, ông Phùng đang đi chợ thì nghe tin Bình Bình đã quay trở về quê sống. Ông vội vã đến đồn cảnh sát để thông báo, nhờ giúp đỡ. Sáng hôm sau, dưới sự sắp xếp của cảnh sát, ông Phùng đến gặp Bình Bình và cha cô ấy.

Bình Bình cho biết vào hôm xảy ra sự việc, cô phải đi làm ca đêm nên đã rời đi sớm và không gặp Hồng Hồng. Ông Phùng nhất định không tin vào lời nói của Bình Bình, cho rằng cô ta đang nói dối để che giấu điều gì đó.

"Đã 10 năm rồi tôi mới gặp lại cô ta. Khi cảnh sát hỏi tôi có tin lời cô ta nói không, tôi bảo là không bao giờ. Cha cô ấy đã rất tức giận, lập tức đứng lên phản ứng và muốn đánh cả tôi...", ông Phùng nói.

Nhân viên tại đồn cảnh sát nói với ông Phùng: "Ông không phải cha ruột của cô ấy. Cô ấy đã bỏ đi rồi, mẹ cô ấy cũng chết. Sao ông còn quan tâm nữa làm gì. Có thể bây giờ cô ấy đang sống rất tốt ở đâu đó".

Nghe được câu nói đó, ông Phùng buồn bã vô hạn. Dù Hồng Hồng không phải con ruột nhưng ông luôn yêu thương, quan tâm cô ấy còn hơn bản thân mình.

"Tôi không tin mình không thể tìm thấy Hồng Hồng", ông nói.

Bước ngoặt của vụ án là vào ngày 29/8/2020, Bộ công an thông báo cho sở cảnh sát Hành Thủy rằng họ đã trích xuất và xác định được mẫu ADN từ tinh dịch lấy trong âm đạo của thi thể nữ vô danh năm xưa, xác minh được tên nghi phạm là một thanh niên họ Trần, trước kia làm việc ở Phú Thành.

Ngày 8/9 cùng năm, Trần bị triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trải qua quá trình điều tra, đấu trí với tên tội phạm cứng đầu, cuối cùng Trần đã thành thật thú nhận hết mọi tội ác của mình.


Trong vụ án này, có 3 nghi phạm liên quan là Trần (sinh năm 1983), Phạm (sinh năm 1971) và Bình Bình (sinh năm 1988). Theo lời khai của Trần, vào hôm xảy ra sự việc, hắn lái xe chở Phan, Bình Bình và Hồng Hồng đến một nhà hàng ăn tối uống rượu.

Cả nhóm người ăn uống no say sau đó quay trở về nhà của Trần. Lúc này Trần nảy sinh ham muốn và đòi hỏi Hồng Hồng quan hệ tình dục với hắn nhưng cô kiên quyết từ chối còn ra tay đánh hắn. Trần tức giận dùng tay bịt miệng Hồng Hồng, dùng vũ lực đánh đập và cưỡng hiếp nạn nhân. Không ngờ sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, hắn phát hiện Hồng Hồng đã nằm im bất động.

Trần sợ hãi cho rằng Hồng Hồng đã chết nên đã gọi Phan và Bình Bình giúp hắn chở nạn nhân vứt xuống ao cá. Thực chất thời điểm đó, Hồng Hồng chỉ ngất xỉu chứ chưa tử vong. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân sau đó đã được pháp y xác định là do chết đuối.

Sau khi nhóm người phi tang nạn nhân, Trần cẩn thận dặn dò Phan và Bình Bình không được khai ra mọi chuyện, phải giả vờ nói rằng không gặp Hồng Hồng nếu không cả đám đều phải vào tù.

Tháng 5/2021, Trần bị khởi tố về tội cưỡng hiếp và cố ý giết người, bị Tòa án thành phố Hành Thủy kết án tử hình trong phiên sơ thẩm, với khoản bồi thường dân sự là 37.000 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng).

Trong khi đó, Phạm và Bình Bình đều bị "xử lý trong một vụ án khác" khiến cho gia đình nạn nhân rất thắc mắc. Một số chuyên gia cho rằng do thời hạn truy tố đã hết nên hai nghi phạm không thể kết tội được.

Mới đây, gia đình của Hồng Hồng chia sẻ với phóng viên rằng, Trần hiện đang làm thủ tục kháng cáo. Gia đình họ đã nhiều lần đến văn phòng công an địa phương để tìm hiểu về nơi cất giữ thi thể của Hồng Hồng nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.

Ông Phùng còn tiết lộ, gia đình Bình Bình hiện vẫn sống ngay gần nhà họ, và từ khi vụ án được làm sáng tỏ đến giờ gia đình cô ta vẫn chưa từng sang nhà nói bất cứ lời xin lỗi nào.

"Con gái tôi khi ấy mới 19 tuổi. Tôi chỉ nghĩ rằng nó bị Bình Bình lừa gạt đi đâu đó chứ chưa từng nghĩ rằng nó đã bị giết chết", ông Phùng day dứt nói trong nước mắt.

Thời điểm hiện tại, truyền thông địa phương đã liên hệ với cảnh sát để nêu ra yêu cầu được nhận lại thi thể từ gia đình nạn nhân, tuy nhiên vẫn chưa có phản hồi. Ông Phùng cũng bày tỏ hy vọng sớm có câu trả lời và sự giải quyết thỏa đáng từ các cơ quan chức năng.

VietBF@ sưu tập

pizza
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 10-11-2021
Reputation: 35707


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 88,563
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	581.jpg
Views:	0
Size:	18.2 KB
ID:	1891437   Click image for larger version

Name:	582.jpg
Views:	0
Size:	108.9 KB
ID:	1891438   Click image for larger version

Name:	583.jpg
Views:	0
Size:	98.3 KB
ID:	1891439  
pizza is_online_now
Thanks: 6
Thanked 7,500 Times in 6,653 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 99 pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.60391 seconds with 11 queries