Việt Kiều làm hư người dân Việt trong nước khi mang tiền về nước phung phí...
Trong gia đình mà để người trong gia đình, anh chị em đứng tên nhà rồi mất luôn đòi ko được cũng phần là do Việt Kiều mang tiền về Việt Nam...Đồng tiền tại Việt Nam lúc trước có giá trị...Mang $100 usd về đổi ra có thể xài được vài ngày nếu ko ăn uống phung phí...Còn bây giờ thì mang $100 usd ra đổi xài chưa được 1 ngày là hết...Tiền lúc đầu mang về mua nhà, mua đất rồi trốn thuế để người nhà đứng tên...Khi đất lên, nhà lên thì bán ra tiền là cũng ai làm nên...Những người sống trong nuớ coi đó là do công của mình cho nên khi bán ra kêu đưa lại tiền thì xin lỗi nha...Tiền vào túi rồi kêu móc ra giống như móc nấm ruột vậy làm sao nở móc ra được...Nếu mua nhà mà chính mình đứng tên thì đóng thuế Việt Kiều thì có bao nhiêu Việt Kiều mang tiền về Việt Nam mua nhà nửa...
Thật sự mà nói, có tiền mua nhà bên Mỹ hay nước ngoài bảo đảm hơn...Lúc nhà ở nước ngoài hay Mỹ xuống thì ráng ôm tiền chờ lúc lên...ko thì tìm đường làm ăn khác để đỡ mất tiền...Vì tham thấy Việt Nam trúng đất, trúng nhà nên bao nhiêu người ráng bán nhà tại hải ngoại mang tiền về Việt Nam mua rồi ôm đầu máu...Nếu nói điển hình ca sỹ nổi tiếng Duy Quang đã từng mang tiền về Việt Nam lấy vợ bên Việt Nam mua nhà sau cùng ôm đầu máu về xin tiền Phạm Duy mở phòng trà kiếm tiền mà chính Phạm Duy thì về Việt Nam có hơn ai đâu...Viết vài bài nhạc cuối cuộc đời làm mất danh tiếng một nhạc sỹ luôn...
Nói tóm lại, mua nhà bên Việt Nam cũng có người làm giàu, cũng có người mua nhà, xây nhà cho gia đình...Còn những người tham mà mất tiền thì chịu thôi...ko ai nói đến đâu...Đèn nhà ai lấy sáng....
|