Phải hôn đó?
Bác Trum đang phàn nàn là đã giãi quyết những xung đột từ lớn đến nhỏ ở khắp nơi trên Địa cầu và sao Hõa (Mars). Neu không có bác Trum, thằng lùn đến từ sao Hõa đang sống ở Bắc TT đã cho nổ bom hạt nhân và có thể làm chết vài ngàn người nhiều hơn cả số lượng 150 người có thể chết mà bác Trum dự định cho phi cơ chiến đấu dội bom Ai Răng nhưng rút lại quyết định này vào phút chót! Với quyết định "đút vô, rút ra" này của bác Trum đã cứu hơn 150 mạng người do đó bác Trum phải chiếm giải Nô Beo "Piece of Garbage" Prize mới đúng!
Oh, well, không ai nhận thấy tài của bác Trum ở cái nước Mỹ vĩ đại này cả!
|