VietBF - View Single Post - Truyện Vui Collection
Thread
:
Truyện Vui Collection
View Single Post
03-14-2019
#
3
laughster
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2007
Posts: 17,070
Thanks: 16,421
Thanked 13,229 Times in 6,882 Posts
Mentioned: 85 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7087 Post(s)
Rep Power:
38
Quote:
Originally Posted by
Vo_Tam
Lốp Tờ
là một anh chàng thông minh, đẹp trai và ăn mặc rất hợp thời trang.
Một buổi tối, khi Lốp Tờ bước vào quán bar của thị trấn, anh để ý thấy một người cô gái nhìn chằm chằm vào mình. Lốp Tờ hãnh diện đến gần người cô gái, nhìn cô ta một cách tình tứ rồi khẽ nói:
- Anh sẽ làm bất kỳ điều gì Em muốn chỉ với 10 đô la, nhưng có một điều kiện.
Cô gái vẫn nhìn Lốp Tờ một cách không chớp mắt:
- Điều kiện của anh là gì?
Lốp Tờ
đáp một cách nhẹ nhàng:
- Hãy nói điều Em muốn chỉ trong ba từ. Cô gái suy nghĩ một chút rồi mở ví lấy 10 đô la và một tờ giấy ghi địa chỉ nhà đặt vào tay Lốp Tờ, tươi cười nói:
- Dọn nhà Em!
hahaha
The Following 4 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
betti
(03-14-2019),
nangsom
(03-14-2019),
RealMadrid
(03-15-2019),
Vo_Tam
(03-14-2019)
laughster
View Public Profile
Find More Posts by laughster
Page generated in
0.05095
seconds with
10
queries