VietBF - View Single Post - Vợ chồng Bebe Phạm - Dustin Nguyễn cách ly suốt một năm ở Mỹ
View Single Post
  #1  
Old  Default Vợ chồng Bebe Phạm - Dustin Nguyễn cách ly suốt một năm ở Mỹ
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	79.7 KB
ID:	1741987   Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	0
Size:	364.1 KB
ID:	1741988   Click image for larger version

Name:	3.jpg
Views:	0
Size:	139.7 KB
ID:	1741989   Click image for larger version

Name:	4.jpg
Views:	0
Size:	108.4 KB
ID:	1741990  

Vì đại dịch Covid-19 xảy ra ở Mỹ khiến vợ chồng Bebe Phạm và Dustin Nguyễn phải cách ly, làm cho đôi vợ chồng này không chịu áp lực tài chính trong quá trình cách ly, vì họ coi đây là quãng thời gian ý nghĩa bên gia đình sum vầy.

- Tình hình dịch bệnh tại nơi chị sống thế nào rồi?

- Một tuần trước, tôi đọc tin thì biết các ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 có dấu hiệu giảm nhưng tổng kết con số vẫn rất lớn. Hai tháng nay, tôi lái xe qua các bệnh viện thì trông thấy họ dựng nhiều lều trại để cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Điều này có nghĩa các cơ sở y tế địa phương sắp hoặc đã quá tải. Nhà tôi cách Los Angeles - điểm nóng về Covid-19 của nước Mỹ - khoảng một giờ lái xe. Tại đó, họ nói cứ ba người thì có hai người nhiễm bệnh.

Tôi sống ở thành phố Costa Mesa thuộc Orange County - nơi tập trung nhiều người Việt và lân cận khu phố của cộng đồng người Hàn Quốc, Mexico. Người Mexico có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất và tỉ lệ tử vong lên đến 38% tại Orange County do họ có thói quen gần gũi người thân, tụ tập bạn bè. Họ sinh nhiều con, sống đông đúc theo mô hình đại gia đình như ở nông thôn Việt Nam nên tốc độ lây nhiễm cao và khó kiểm soát.

Vợ chồng Bebe Phạm - Dustin Nguyễn bên mẹ chồng và con gái lớn 8 tuổi.

- Sống tại nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, chị làm gì để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình?

- Có thể nói suốt một năm qua, cả gia đình tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Kể từ tháng 3/2020, khi nhà trường thông báo được nghỉ học và chuyển sang hình thức học online, các con tôi không bước chân ra khỏi cửa ngoại trừ hai lần tới phòng khám bệnh định kỳ. Gia đình tôi gồm năm người là hai vợ chồng, hai con gái và mẹ chồng nhưng có đến ba chiếc tủ lạnh. Chúng tôi trữ nhiều thực phẩm để hạn chế ra ngoài. Mỗi tuần, tôi và anh Dustin chỉ đi siêu thị một lần mua rau xanh và hoa quả.

Khi có việc ra ngoài, tôi trang bị kỹ lưỡng bằng khẩu trang y tế, tấm chắn giọt bắn, thậm chí bọc nilon ngoài giày dép, túi xách... Lúc về nhà, tôi trút bỏ tất cả ở gara ôtô rồi khử khuẩn cẩn thận xong mới vào trong. Một lần gặp bác sĩ, tôi thấy họ chỉ dùng khẩu trang mỏng trong khi tôi bịt kín. Cô bác sĩ hỏi tôi liệu có thể thở bình thường được hay không khi che chắn nhiều lớp đến vậy.

Chưa hết, trong túi xách của tôi lúc nào cũng có nước rửa tay khô để hễ chạm vào vật gì là rửa tay ngay sau đó. Anh Dustin sắm một chiếc máy khử trùng để diệt khuẩn hàng ngày các loại đồ dùng dễ tiếp xúc như khẩu trang, điện thoại...

Ngoài ra tôi bổ sung vitamin C và kẽm vào bữa ăn hàng ngày để giúp mọi người tăng sức đề kháng. Gia đình có người già và trẻ con, tôi nghĩ, phải thận trọng hết sức. Nếu chỉ có tôi và anh Dustin, có lẽ tôi sẽ không "làm quá" lên như vậy.

- Chị và người thân có tâm trạng thế nào trong những ngày đầu tự cách ly?

- Khoảng 1-2 tháng đầu, mọi người đều rất sốc. Tôi quá căng thẳng vì dịch bệnh và thay đổi nhịp sống đột ngột nên cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ Covid-19, 2020 là một năm căng thẳng về chính trị của nước Mỹ. Ba tháng trước kỳ bầu cử, cứ 22h là đoàn người xuống đường biểu tình. Họ tập trung cách nhà tôi chừng 1 km, liên tục hú còi, đốt pháo còn máy bay trực thăng thì áp sát để thông báo người dân nên ở yên trong nhà. Tôi trải qua cảnh tượng đó hàng đêm và chợt nghĩ không rõ mình đang sống ở thời chiến hay thời bình. Nó giống như một bộ phim đề tài chiến tranh hay bạo loạn vậy.

Tôi nghĩ các con có ảnh hưởng tâm lý nhưng do chúng còn bé nên chưa nhận ra. Thỉnh thoảng có vài chuyện nhỏ nhặt, nếu là bình thường chúng sẽ không khóc nhưng giai đoạn ấy thì vỡ òa. Tôi và chồng trao đổi rồi có cùng suy nghĩ rằng các con đang bị căng thẳng tâm lý do ở trong nhà nhiều và không tiếp xúc với ai.

Hai con gái nhà Bebe Phạm và Dustin Nguyễn ra ngoài hít thở không khí.

- Làm cách nào để gia đình chị vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đó?

- Chúng tôi cố gắng để bản thân có thể thích nghi và giúp các con làm quen cuộc sống mới. Anh Dustin dự đoán tình hình còn căng thẳng nên đã bố trí một phòng tập tại nhà cho tôi và lắp thêm bàn ghế ngoài sân để lũ trẻ có chỗ vui chơi thư giãn. Nhà hàng xóm có hai bé trai trạc tuổi, tôi ngỏ ý với cha mẹ chúng để bốn đứa nhỏ giao lưu trong sân mỗi tuần một lần. Nhờ vậy, các con thấy vui vẻ hơn nhưng gần đây chúng tôi đã ngưng do dịch diễn biến phức tạp.

Tuy vậy, mấy đứa vẫn biết cách trao đổi thông tin hàng ngày qua room chat hay nhớ quá thì viết thư nhờ ba mẹ bỏ vào hòm thư trước cửa. Chúng tôi cũng đăng ký một số chương trình truyền hình bổ ích dành cho trẻ để các con xem trong những lúc rảnh rỗi.

Tôi nghĩ rằng với anh Dustin, một năm qua giống như kỳ nghỉ để anh có thể dành nhiều thời gian bên các con. Liên tiếp hai năm 2017 và 2018, anh ấy xa nhà mỗi năm tám tháng để làm phim, đồng nghĩa không được gần gũi tụi nhỏ. Tôi cũng vậy, khi ở Việt Nam, vì hai vợ chồng bận rộn nên thường xuyên gửi con cho cô giúp việc. Đây là lúc tôi bù đắp thời gian cho con cái và giai đoạn này cũng vô cùng quan trọng với hành trình khôn lớn của chúng.

Một điều ý nghĩa trong giai đoạn dịch bệnh là chúng tôi có mẹ chồng ở bên. Anh Dustin sống xa mẹ từ năm 17 tuổi cho đến nay, khi đã 59 tuổi, mới có điều kiện gần bà. Vậy đó, trong lúc khó khăn, chúng tôi cố gắng nhìn vào hướng tích cực để cân bằng cảm xúc. Cuộc sống ở trong nhà có mặt trái nhưng hơn hết là mọi người được ở cạnh nhau.

- Chị làm gì cho hết 24 giờ khi mà suốt một năm chỉ quanh quẩn trong nhà?

- Thú thực khi qua Mỹ, tôi mệt gấp bội lúc về Việt Nam vì phải tự mình làm hết mọi việc. Tại đây, riêng chuyện giáo dục con cái cũng đòi hỏi cao sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh. Tôi tương tác với giáo viên hầu như mỗi ngày và thỉnh thoảng lại họp phụ huynh trực tuyến.

Tôi đoán rằng ở Mỹ, trẻ con ý thức được nhân quyền và chúng mang ra để "đối đáp" với người lớn. Năm 2017, con gái út của tôi mới học mẫu giáo. Buổi sáng, bé ăn quá lâu và tôi giục con "ăn nhanh lên không sẽ bị đánh đòn". Con dõng dạc trả lời rằng: "Mẹ ơi, mẹ có thể ngồi tù nếu đánh con nít. Sao mẹ muốn đánh con hoài vậy". Lũ trẻ hiểu biết và đòi hỏi nhiều. Tôi phải thận trọng khi uốn nắn con và theo sát con trên hành trình khôn lớn của chúng.

Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh với những công việc thường nhật như nấu nướng, dọn dẹp, kèm con học... Tôi thức dậy lúc 6h và lên giường ngủ lúc 20h. Ngủ sớm và đủ giấc cho chúng tôi năng lượng và sức khỏe tốt nên càng cần thiết hơn vào mùa dịch.

- Còn anh Dustin thì sao?

- Ngành sản xuất phim bên Mỹ cũng thay đổi rất nhiều cách thức làm việc để bảo vệ sức khoẻ của các thành viên đoàn phim. Trong quá trình quảng bá bộ phim Warrior anh Dustin làm việc với truyền thông hay phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình (của Mỹ) đều được thực hiện qua mạng ngay tại nhà.

Một số bộ phim mời anh ấy quay trong thời gian dịch, các diễn viên được đoàn phim bố trí cách ly 14 ngày tại khách sạn gần bối cảnh quay và làm xét nghiệm âm tính rồi mới được tham gia quá trình quay phim. Trong suốt thời gian ghi hình, người diễn viên sau khi kết thúc cảnh quay phải về nhà ngay chứ không được đi dạo phố, shopping... Khu vực diễn viên và khu đạo diễn được thiết kế như những buồng riêng biệt và không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Đạo diễn Dustin Nguyễn bên hai con gái.

- Nhiều người gặp khó khăn tài chính trong mùa Covid-19, chị thì sao?

- Chúng tôi may mắn vì không rơi vào hoàn cảnh đó. Tính tôi rất cẩn thận. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn có quỹ dự phòng cho những trường hợp bất trắc nên dù không có nhu nhập, chúng tôi vẫn trang trải được ít nhất 2-3 năm nữa. Quan trọng hơn, chúng tôi không có món nợ nào cả. Không thể đi làm mà trên vai mang gánh nặng nợ nần thì thực sự đáng sợ. Ngoài ra, anh Dustin vẫn đang phát triển hai dự án điện ảnh ở giai đoạn tiền kỳ nên chúng tôi ổn.

- Lần đầu ăn Tết ở Mỹ, lại trúng giai đoạn dịch bệnh, gia đình đón năm mới thế nào?

- Dù không phải lúc này thì Tết Mỹ cũng không thể vui và náo nhiệt như ở Việt Nam được. Gia đình tôi duy trì một số hoạt động truyền thống để mọi người cảm nhận không khí Tết. Mấy hôm trước, tôi và mẹ chồng hoàn thành nồi bánh tét rồi mang biếu người quen mỗi nhà một cặp. Sát Tết, mẹ ngồi làm dưa món, các cháu quây quần. Chúng tôi ước mong một năm mới bình an, cuộc sống trở về tốt đẹp như trước đó.

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 02-16-2021
Reputation: 67078


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 137,816
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	79.7 KB
ID:	1741987   Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	0
Size:	364.1 KB
ID:	1741988   Click image for larger version

Name:	3.jpg
Views:	0
Size:	139.7 KB
ID:	1741989   Click image for larger version

Name:	4.jpg
Views:	0
Size:	108.4 KB
ID:	1741990  

vuitoichat is_online_now
Thanks: 11
Thanked 12,647 Times in 10,068 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 157 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
The Following User Says Thank You to vuitoichat For This Useful Post:
datinh811 (02-16-2021)
 
Page generated in 0.06143 seconds with 11 queries