Originally Posted by GreyTiger
Cái "vấn đề" NNN không ưa DUMP thì không phải chỉ có 1 mình NNN mà có biết bao nhiêu người đều không ưa lão DUMP, nói đúng ra NNN và rất đông người Việt hải ngoại không thích cái bản chất con người của DUMP, 1 lão già xảo quyệt, ném đá giấu tay, đối trá, kỳ thị, tự kiêu tự đại, thù ghét dân tị nạn, nhưng lại có 1 số Mít già ở Cali và TX ủng hộ lão gì cho rằng lão là người của đảng CH, chống cộng (?) vậy xin hỏi lão chống cộng gi? Lão chỉ chống "thương mại" với bọn Tàu gì bọn Tàu đã giàng hết các mối thương mại của lão khi chưa và sau khi làm TT , đây là lý do mà lão quyết làm cho bằng được cho gđ cá nhân lão mà thôi.
Còn chuyện NNN có nói SAI hay ĐÚNG thế nào? tại sao đa số người Việt ở hải ngoại đều "Hùa theo", "bám đích", "ăn ké" dù chưa biết cái đéo gì cả, là tại sao? Gì, những truyện đọc của NNN như, Việt Kiều, Nước Đục, Casino, Quay trong cơn lốc, v..v.. đều nói lên "tim đen" của 1 số đông Việt "kêu" đánh trúng tâm lý của họ, nên họ thù ghét, để tâm "trả thù".
Khi thấy có người lên tiếng nói NNN chống lão DUMP, hay những điều không đúng, là hùa theo lên CLIP nói xấu, chê bai, chưởi bới liền, đúng là cái đám "chó" thừa nước đục thả câu, để "trả cái "mối thù" mà NNN đã phơi bày cái bản chất xấu xa thối nát của họ qua những truyện đọc, cả người "mang ơn - con chó Bé Ti" cũng vậy, chứ sư thật thế nào thì CHẢ BIẾT CÁI ĐÉO CHÓ gì hết, chỉ là ăn bám, hùa theo để Trả thù NNN mà thôi.
Bài viết rất đúng Michael Bùi. Họ vừa GANH GHÉT, vừa CĂM THÙ NNN dám đưa cái bản chất thối nát xấu xa của họ đem vô truyện đọc.
|