VietBF - View Single Post - KHOA HỌC &TÂM LINH
View Single Post
Old 10-18-2019   #9
trungthu
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 1,628
Thanks: 25,882
Thanked 3,605 Times in 1,315 Posts
Mentioned: 403 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1259 Post(s)
Rep Power: 23
trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8
trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8trungthu Reputation Uy Tín Level 8
Default

---------------------Ma ăn vú sữa
Chuối đang ngồi kế bên cái rổ vú sữa đang ăn dở, lưng thì tựa vào gốc cây mắt lim dim nhìn bầu trời xanh ngắt có vài đám mây trắng lững lờ trôi , đám mây như mang theo hồn của hắn về xóm cũ.., miệng Chuối lầm bầm nếu không phải thằng cha mắc dịch Bẩy Nạng máng vốn với mẹ hắn thì hắn vẫn còn đang ngồi đấu hót bên cái đám bạn tri kỷ từ nhỏ đến lớn ở quán dì Năm , mây ơi, mây ơi , cho ta gởi lời hỏi thăm tới những thằng bạn ở xóm chùa ...nào là Hoàng Chọi, Bún Thang Gia Cát, Huệ Chùa , Thầy hai Phố , nhỏ Đa Đa và cũng hỏi thăm luôn mấy thằng ở xóm chợ như Ba Mồng Gà ,thằng Nứng , thằng Đồng ghẹo.... ừ mà hình như còn thiếu con Hà hột vịt lộn , con Tuyết ca ve....trời ơi nhớ ơi là nhớ....

Thực ra chuyện chẳng có gì , chẳng qua vì một giải cờ tướng giữa 2 xóm , Giải " thiên hạ đệ nhất cờ "của thằng Ba Mồng Gà làm ra mà Chuối bị trôi dạt tới cái nơi giống như chó ăn đá gà ăn muối này...,xứ gì mà lạ...buổi trưa thật là yên tĩnh thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng xe gắn máy chạy, buồn muốn chết...

Ba mồng gà chỉ là cái biệt danh mà lối xóm đặt cho, những dân sinh sống ở những cái xóm bình dân thì thường có những cái tên riêng để gọi, nhưng theo sau những tên tuổi đó là một huyền thoại kiêu hùng , lẫy lừng của một thời tuổi trẻ, thằng Ba lúc được 16 tuổi , nhà hắn ở chợ , buôn bán lớn nên ăn nhiều đồ bổ, nên cơ thể thôi thúc hơn lũ trẻ cùng thời...chỉ sau một tuần khi theo đám đàn anh để tìm hiểu giới tính ở ngã ba chú ía thì hắn bị " mồng gà ," hắn khóc lóc ỉ ôi , mẹ hắn phải đem hắn tới bệnh viện da liễu để điều trị, không biết chuyện rò rỉ như thế nào mà cả mấy xóm chung quanh đều biết , cái tên Ba Mồng Gà biệt danh của hắn có từ đó...nếu có người nào tới xóm chợ mà hỏi nhà Ba ở đâu thì không ai biết ,nhưng nếu hỏi nhà Ba Mồng gà thì người ta sẽ dẫn tới tận nơi..
.
Cũng như vậy , huyền sử của Nứng thì không có hào hùng như Ba Mồng Gà, thực ra tên hắn cũng đẹp lắm , " Nắng " mà nhưng lúc hắn mới được 1 tuổi thì cả xóm bị thổ tả, vì tin nhị đoan , sợ thần vật bắt nên cả nhà gọi hắn là " Nứng " , gọi riết thành quen , mọi người trong xóm không bỏ được , còn đồng ghẹo thi rất là dễ hiểu vì hắn đi đâu chọc gái tới đó nên người ta chỉ có thêm cái tên " ghẹo " sau cái tên thiệt của hắn mà thôi...

Ngày so gươm để đoạt " thiên hạ đệ nhất cờ " những thằng choi choi của 2 xóm đông đủ cả,xóm chùa 5 thằng , xóm chợ 5 thằng , mỗi thằng phải trả cho Ba mồng Gà 5 đồng , hắn nói là tiền làm cái miếng vải màu vàng có thêu chữ " thiên hạ đệ nhất cờ " mầu đỏ .Chuối biết Ba Mồng Gà ăn lời cắt cổ vì con Lan cùng xóm nói với Chuối là lúc nó may ở tiêm chị Hồng ở chợ , Ba mồng Gà đặt thêu miếng vải có 10 đồng mà thôi, vị chi Ba mồng gà bỏ túi 40 đồng , 2 phe vì chữ " thiên hạ đệ nhất cờ " nên không có phe nào để tâm mà hạch tội hắn.
Trận đấu cờ 2 phe rất là sôi nổi ở quán dì Năm .., gọi là quán cho sang nhưng thực ra nó chỉ là mảnh đất dư bên hông nhà của dì , nó nằm dưới cây trứng cá được che bằng miếng bạt khá lớn bằng ny lon , quán có được 4 bộ bàn ghế thấp tè, nhưng chỉ có 3 bộ là được sử dụng , còn một bộ mằm sát cây trứng cá là dì năm dành riêng cho các ôn thần ngũ quỷ xóm chùa của dì..., cái đám quỷ này chúng tụ họp ở đây, chúng học bài, giải toán, đánh cờ, ...nói chung mọi sinh hoạt thường ngày của chúng là hầu như ở quán dì Năm, lúc ban đầu chúng tới uống cà phê ở quán dì , dì rất là bực tức, chúng uống 1 ly cà phê từ sáng đến tối , cộng thêm năm bẩy bình trà rồi ngồi nói chuyện tào lao với nhau, rồi mấy chú xích lô đạp, mấy chú xe ba gác cũng ghé quán nghỉ ngơi và đánh cờ với chúng , những chuyện này làm cho quán vui nhộn hẳn lên, ở lâu rồi quen, chúng giúp dì dọn dẹp, bưng cà phê , có những lúc dì bận việc cả nửa ngày dì giao luôn cái quán cho chúng trông coi, chúng pha cà phê , tiếp khách cũng nhuyễn lắm, đặc biệt là 5 chúng nó chẳng có đứa nào tham, dì đã thử chúng mấy lần về tiền bạc cũng không thấy mất một xu, quen lâu rồi sinh tình , dì năm không có con nên coi năm đứa nó như là con của dì vậy, những lúc chúng đi học, không ra quán, quán vắng hoe buồn muốn chết,dì nhớ thói quen từng đứa, thằng Phố thì lúc nào cũng như ông cụ non, đeo cái cặp mắt kiếng trắng nhưng không có độ nào , tướng cao ráo , nhìn cũng được mắt , nhà thằng Phố nghèo, lương lính của ba nó chẳng là bao, giờ nó sửa soạn lên đại học, tiền sách vở cũng nặng lắm, dì hai mới giới thiệu cho nó dạy kèm tiếng Anh cho con nhỏ Đa Đa cùng xóm, má con nhỏ Đa Đa nhìn thấy thằng Phố thì gọi nó là thầy hai liền , trả lương cho hắn rất là hậu hĩnh, cha mẹ Đa Đa thuộc diện giầu có , nghe nói họ có cái dựa cá ở chợ Trần quốc Toản và có mấy cái thùng lều nước mắm ở Phan Thiết, cái tên thầy hai Phố có từ đó nhưng dì Năm cứ thấy nó làm sao ấy vì dì phải gọi nó là " thằng thầy hai Phố ".
Bún Thang thì khỏi nói, má hắn bán bún thang ngoài chợ , hắn mới thi đậu tú tài một , hắn học giỏi lắm , đầu óc lại nhiều mưu mẹo, nhiều khi dì Năm gặp những chuyện khó khăn , hắn vấn kế giải quyết cái rụp liền, mấy đứa nó gọi tên này là " Bún Thang Gia Cát, Bún thang không thích uống cà phê, hắn chỉ thích uống trà, dì Năm mới làm cho hắn cái quạt bằng lông ngỗng , coi bộ Bún thang thích lắm, phe phẩy hoài , hắn gọi dì Năm bằng Má tối ngày.
Hoàng Chọi thì , hắn cũng mới đậu tú tài một , hắn mê đá gà lắm, đánh lộn cũng một cây...Lúc đi xem kết quả thi, thấy tên hắn đậu bình ở trên bảng là hắn quay về ôm con gà của hắn qua xóm chợ đá liền, sui cho hắn con gà của hắn bị con gà của thằng Nứng đâm cho lòi ruột, hắn cứ than thở là trời cho hắn cái này thì lại lấy đi cái khác...
Huệ Chùa và Chuối thì 2 nhà ở gần nhau, 2 thằng này thì học cùng lớp, sắp hết đệ tam, qua hè này thì lên đệ nhị, năm đệ tam vừa rồi bài vở nhẹ nên 2 ôn thần này quậy nhất xóm, cái tên Ngũ Quỷ cũng do 2 ôn dịch này mà ra, nhà Huệ Chùa ở sát ngôi chùa nhỏ trong xóm, người ta thường nhìn thấy hắn qua chùa làm công qủa...
Phe thằng Nứng qua có năm tên, Nứng , Ba Mồng Gà , Đồng ghẹo, và 2 tên tiểu tốt bưng trà nước cho Nứng , Ba Mồng Gà bày ra cái trò " thiên hạ đệ nhất cờ " để cho 2 bên đánh nhau nên hắn được làm trọng tài,. Hơn thua chỉ một ván, ngoại trừ huề mới đánh tiếp....Cờ qua cờ lại , phe Nứng quân đỏ, phe Chọi quân xanh . Nứng - Chọi 2 thăng ngồi đối diện nhau, Chọi tấncông Nứng tới tấp, Chọi chỉ còn một nước cờ nữa là đưa con pháo vào chiếu nữa thì Nứng sẽ thua thì bỗng nhiên nghe tiếng của thằng cha Sáu Nạng :
---" Gia trung hữu cầm,nữ tử tắc dâm, Gia trung hữu kỳ , nam tử tắc suy " làm cho Chọi nổi sùng , mắt Hoàng Chọi mải nhìn vào Sáu Nạng , thay vì tay bốc con pháo thì lại bốc nhằm con ngựa kế bên , định bỏ xuống lấy con pháo lại thì Ba Mồng Gà la lớn :
_ Hạ thủ bất huờn, hạ thủ bất huờn

thế là 2 bên cãi lộn nhau, nhưng Hoàng Chọi lỡ cầm lên con ngựa rồi thì lấy gì mà cãi nữa, thế rồi ...pháo mất , xe mất , ngựa mất rồi ...thua.

10 con mắt của ngũ quỷ dòm 5 tên xóm chợ rinh cái giẻ " thiên hạ đệ nhất cờ " cộng thêm phải trả cho chúng 5 ly cà phê , đau thiệt là đau. Bỗng Bún Thang Gia Cát nói :

_ Tao thấy nó rinh đi " thiên hạ đệ nhất cờ " tao không có tức vì ăn hay thua thì thằng nào cũng phải mất năm đồng, và tao cũng chẳng tức thằng Nứng vì nó cũng là một hảo hán, nhưng tao ghét nhất là cái thằng nó làm ra cái trò để tao và thằng Nứng đối đầu, thằng này mới thực là nguy hiểm....

_ Ai biểu tụi mình ngu làm chi, để cho nó sỏ mũi....Long Huệ nói...

_ Mày nói thế chứ từ lớp nhì cô giáo đã dậy Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, mình ở thế bị buộc , không choảng với xóm chợ thì không được...Hoàng Chọi nói...

- Vậy thì xóm chùa tụi mình , xóm chợ tụi nó toàn là những thằng ngu, những thằng tự nhận là khôn đều là loại khôn liền... Thầy Hai Phố nói..

Sáu Nạng tên thật là gì , đám qủy cũng không biết,nhà hắn rất khá, thời tuổi trẻ hắn khoái đua xe gắn máy, có lần thách đố chui gầm xe be , hắn bị té gẫy giò , đem vào nhà thương , bác sĩ cưa một cái chân của hắn tới đầu gối, 6 tháng sau hắn chống nạng đi loanh quanh trong xóm , thỉnh thoảng lại sổ nho, mỗi khi nhìn thấy đám Chuối đánh cờ là cứ " gia trung hữu kỳ..." thấy mà phát ghét..

5 tên ngồi nhìn nhau hiu quạnh , nhưng chúng chẳng hề trách nhau về ván cờ thua vừa rồi, bỗng có một người bước xuống đường bị hụt cẳng té lăn quay, bàn chân phải bị bong gân, hắn ôm bàn chân la hét coi có vẻ bị đau lắm.

Huệ Chùa thấy vậy chạy lại đỡ hắn lên rồi dìu hắn tới ngồi vào bàn cà phê của dì Năm . Mấy đứa bu vào xem thì thấy cái mắt cá chân đã sưng phồng lên, bỗng Huệ Chùa nói với hắn:

_ Tui biết một ông thầy chuyên chữa què chân , sưng chân , trật khớp ở xóm này , hắn nói xong thì nhắy mắt với 4 con quỷ còn lại.

5 đứa chơi với nhau từ nhỏ nên tụi nó là " tri kỷ " với nhau, chỉ cần một đứa nhỏng đít thì 4 đứa còn lại biết liền,Bún Thang Gia Cát nháy mắt với thầy hai Phố rồi hất cái đầu về chú xe ba gác đang ngủ trưa ở gốc cây trứng cá. Thầy Hai Phố đi lại gần chú xe ba gác , vỗ vai hắn rồi nói :

_ Dậy dậy dậy, cứu một mạng người hơn xây 7 nấc phù đồ... ông anh làm ơn chở giùm chú bị trật giò tới nhà Sáu Nạng để bẻ khớp lại...

_ Nhà Sáu Nạng bao xa để tui tính tiền...

_ Trời ơi tiền bạc gì, nhà thầy Sáu Nạng ở cuối xóm kìa, cái nhà có cửa màu xanh đó , chỉ có vài phút thôi, ly cà phê anh uống hồi nãy để tôi trả cho.

Huệ chùa nói xong thì cùng Chuối đỡ chú bị trật giò nằm dài trên xe ba gác.

Xe ba gác mới chuyển bánh thì dì hai nói :
_ Tao thấy 5 thằng bay thì chỉ có thằng Huệ Chùa là có lòng thương người , Huệ Chùa mày có muốn làm con nuôi tao không ?

_ Trời ơi đâu có gì quan trong dữ dzậy dì Năm , 5 đứa con lúc nào cũng coi dì như là má mà ..

_ Ờ mà Huệ Chùa , mày có chắc thằng Sáu Nạng bẻ khớp được cho người ta không ? tao ở cái xóm này đã mấy chục năm sao không nghe ai nói dzậy cà....a. a.. à ..thì ra lũ quỷ chúng bay lại quậy nữa rồi , tao mét má tụi bay cho coi...

Dì Năm mới nói dứt lời thì đã nghe tiếng của Sáu Nạng ở cuối xóm vọng lên :

__ Tiên sư bố thằng nào chơi ông ....rồi bắt đầu hắn hát chèo bài " tiên sư bố "giọng bắc kỳ chính tông , hắn hát có văn , có vẻ , có vần , có điệu, có bài có bản...

Bún Thang Gia Cát nháy mắt với 4 con quỷ còn lại rồi nói :

_Coi bộ không xong rồi , thôi , ai dzìa nhà nấy....lúc khác gặp.

5 con quỷ đồng thanh chào dì Năm " má ơi con dzìa " rồi lỉnh mất...

Hai hôm sau, lúc chiều chúng lại tụ tập với nhau ở quán dì Năm,chỉ có thiếu thầy hai Phố, bốn đứa còn lại đang ngồi tán phét với nhau bỗng thằng Chuối nói :
_Tối hôm qua tao leo cột đèn rình coi thầy hai Phố dậy học con nhỏ Đa Đa thì thấy....thấy...thấy...khó nói quá...
_ Ủa , tại sao mà mày phải rình nó, mà mày thấy gì , nói nghe coi. Cả bọn háo hức hỏi dồn nó.
_ Tụi mày cũng biết mà , tiếng Anh tao dở ẹc, lúc nào cũng đội sổ, học hoài cũng không hiểu, thầy hai Phố sắp sửa học đaị học ,tiếng Anh nó chắc phải giỏi lắm, tao rình coi nó dạy con nhỏ bằng phương pháp gì để tao bắt chước ...Nhưng tao thấy... kỳ quá... kỳ quá...
_Mày thấy gì , thấy gì nói nghe coi... 3 con quỷ hỏi tiếp...
_ Tiếng Anh tao dở lắm lại không sì pít được, tao nghe thầy hai phố nói với nhỏ Đa Đa là...là..là...." sờ đít không có chi... "
_ Hả !!! 3 thằng còn lại đồng thanh nói lớn.

( Còn Tiếp )
trungthu_is_offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
hoanglan22 (10-18-2019), longhue (10-18-2019), luyenchuong3000 (08-16-2020), phokhuya (11-23-2019)
 
Page generated in 0.09474 seconds with 10 queries