Thiệt tình khi bị nhiễm bịnh Covid-45 Trump vào máu vô não rồi thì bất cứ chuyện bé, chuyện nhỏ cỡ nào của Trump cũng được người bệnh chế biến, hóa phép thành negative, thành chuyện lớn, chuyện kinh thiên động địa!!!
Khi trường thành rồi thì đã biết suy nghĩ nhận xét đúng sai… đọc một hiểu từ hai đến mười chớ đừng đọc mười hiểu một! Trump nói như vậy là mỉa mai nói móc (hay móc lò, móc họng, móc mỏ…) tê tê Biden bị-đần ngu xi đần độn lãnh đạo nước Mỹ yếu xìu dỡ ẹt… nên bị Putin lợi dụng thời cơ nước Mỹ có tê tê suy hèn nầy mà xâm chiếm Ukraine đó! nên dùng đầu suy luận! Cũng từa tựa như câu Trump nói ở trên, câu nói của bà Pelosi với reporter lúc Trump còn là tổng thống “I still pray for the President. I pray for the President all the time.” Vậy bà bể lỗ xí “thật tâm” cầu nguyện Trump hay chửi Trump mọi lúc??????????
Clear chưa???
*Còn móc lò qua việc biên giới Mễ rồi Canada chẳng make sense tí nào vì bị-đần hiện giờ làm tổng thống chớ không phải Trump!
|