Quote:
Cuối tuần trước, tổng đài khẩn cấp 911 của cảnh sát Mỹ nhận được cuộc gọi của một phụ nữ ở Oregon, Ohio, đặt pizza. Người cảnh sát trực điện thoại băn khoăn hỏi lại "Cô gọi cho 911 để đặt pizza?"
|
Tại sao băn khoăn? Mấy người ngồi bàn phone biết hết rồi mà, chứ dispatcher này có được qua training huấn luyện chưa vậy? Kiểu này là thua cảnh sát Anh Quốc trong bản tin tháng trước rồi, gặp đủ cuộc gọi khác nhau họ không ngạc nhiên nao núng chút nào.
Người ta gọi emerg để đặt pizza, croissants, wonton noodle soup, đặt cái ǵ cũng được hết.
Nghe hỏi pizza th́ chỉ cần tự giới thiệu, khi người gọi vẫn muốn ăn pizza th́ phải chủ động mà thôi:
- "Nó có mấy đứa, how many slices do you want?"
- "Nó có dao không, do you need your pizza cut? Nó có súng, then you add black olives. Có trẻ em ở đó không, kid pizza..."