VietBF - View Single Post - Cậu bé lớp 7 tả bố khiến ai đọc cũng rơi nước mắt, cô giáo cho 9,5 điểm
View Single Post
Old 11-15-2019   #3
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 11,929
Thanks: 0
Thanked 7,706 Times in 4,030 Posts
Mentioned: 34 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2159 Post(s)
Rep Power: 32
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Cậu bé lớp 7 tả bố khiến ai đọc cũng rơi nước mắt, cô giáo cho 9,5 điểm

Bài văn tả bố này đang gây sốt trên mạng xã hội. Bài văn chỉ là của cậu bé đang học lớp 7. Thế nhưng ai đọc bài văn đều cảm thấy nghẹn ngào xúc động.
Ai đọc bài văn đều cảm thấy nghẹn ngào xúc động?

Thôi đi cu tèo xạo hoài, vậy là biết mod này không có đọc rồi, chứ sao lại nghẹn ngào xúc động đến mức gọi nữ sinh là cậu bé luôn.

Đọc phần đầu bài kiểm tra này thấy cho thời gian 15 phút cho học sinh, nhưng tui đoán ông nghệ sĩ cải lương chợ Đồng Xuân tác giả bài này phải mất khoảng từ 20 đến 30 phút mới viết xong.

Đọc câu này muốn xỉu luôn -> "...chúng ta sẽ lao vào vòng xoáy của công việc nơi chúng ta đặt tiền và chức danh lên đầu mà quên mất rằng ở mái nhà nhỏ kia luôn có một người đàn ông với bóng hình to lớn luôn đợi chúng ta đi về ăn cơm nhà, luôn đợi chúng ta nói những lời yêu thương, luôn đợi để ôm chúng ta vào lòng

Cùng câu đó, lão râu này có lẽ đã sửa lại bài của tuần trước viết tặng cho bà vợ nội trợ thì có --> "...chúng ta sẽ lao vào vòng xoáy của công việc nơi chúng ta đặt tiền và chức danh lên đầu mà quên mất rằng ở mái nhà nhỏ kia luôn có một người đàn bà với bóng hình nhỏ bé luôn đợi chúng ta đi về ăn cơm nhà, luôn đợi chúng ta nói những lời yêu thương, luôn đợi để ôm chúng ta vào lòng

Học sinh lớp 7 mà viết kiểu "xã hội học vụ" như vậy thì thật là đáng sợ! Không giống đứa bé viết văn hay mà giống một tên già viết văn dở hơn.
koorlie_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03508 seconds with 10 queries