Quote:
Originally Posted by kietkml
- Thôi được rồi sư phụ! Có cao hứng thì cũng vừa phải thôi, chứ phan kiểu này pà con cười cho. Mình cũng thông cảm được, nhưng cũng đừng nói quá lên, khi còn ở trong nước, bọn này có nợ máu với chúng mà còn phải cuối mặt, con mèo chúng nói con chó có ai dám nói con mèo? Nói chi lại đụng vào cờ máu của chúng! ......
|
Hehehehe... Chí lí... Chí lí... Hèn gì coi những tấm hình chụp xưa thấy "cảm khái"... Nói gì đến nợ-máu "cúi mặt", nợ-máu "mèo thành chó", CS nó chỉ cứt nói là cơm mà còn gục mặt mà nuốt nữa là....
Còn đụng "cờ máu", hơn 40 năm cũng chưa dám vuốt tới sợi vải tơ làm cờ của nó.... Sủa bâng quơ bên bờ 1 chút thì không sao... Bờ cũng xa mà lo gì?