02-21-2020
|
#2
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,392
Thanks: 57,688
Thanked 57,519 Times in 18,741 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8661 Post(s)
Rep Power: 84
|
Nói về vấn đề giáo dục thì chỉ cần tóm tắt vào câu chuyện "Văn Hóa Đồi Trụy" mà VC ra sức tiêu diệt sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Tất cả những gì liên quan đến ngành giáo dục vào thời VNCH đều được ghép vào hai chữ "Đồi Trụy". Và chúng đã thay thế vào đó bằng chủ nghĩa Max-Lenin, và sau đó nữa là chủ nghĩa Mao Trạch Đông cũng như noi gương tên tội đồ HCM. Người miền Nam chúng ta hay gọi đó là chính sách nhồi sọ.
Những giáo sư thời VNCH đều không được trọng dụng, hoặc là từ bỏ nghề vì họ không thể tự ép mình đứng trên bục giảng để dạy các em về những gương anh hùng như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi một cách trơ trẻn được.
Nhạc Đỏ và những bài thơ đặc mùi máu tanh của Tố Hữu bắt đầu "Nam Tiến". Từ sáng sớm đến chiều tối thì những cái loa phát thanh không ngừng tra tấn màng nhỉ của dân chúng. Người lớn tuổi thì sống trong âu lo, sợ sệt và im lặng để mong sự bình an, nhưng ngược lại thì đám trẻ lại tỏ ra thích thú. Và cứ như thế thì VC đã thành công gạt bỏ đi thế hệ trước, đồng thời lại đào tạo được thế hệ sau trở thành những con thiêu thân trong phiên bản "Ngu Dân " mà chúng đã dùng cho dân miền Bắc từ bao lâu.
|
|
|