Dù thế nào đi nửa, đừng về VN trong lúc đại dịch cồ rôn na hoành hành. Ở HQ dù sao phương tiện y tế cũng khá, kỹ thuật cao, có hy vọng được chữa trị lành lặn nhiều hơn so với VN.
Ở VN, 1 khi vướng vào vi rút cồ rôn na là hy vọng mỏng manh, thập tử nhất sinh, không chết vì vi rút thì cũng chết đói vì thiếu dinh dưởng trong lúc điều trị bởi buộc phải ăn quá nhiều mì tôm. Điều đau khổ nhất là mặc dù âm tính với vi rút nhưng 1 khi bị nhốt cô lập với hàng trăm người đã bị dương tính thì, lạy Trời cũng không né được thảm họa! Đấy, vici là thế ấy!!!!!
Tuy vậy, điều an ủi đối với người dân VN là 1 khi bị chết, thì không phải chết là do nhiểm vi rút cồ rôn na, nhưng chết là bị trúng gió, do nảo, do không thở hay bởi nắắm sốt! BS Lang băm VN đều tuyên bố như vậy dưới lệnh của Trọng lú và dumb Phúck niểng!!!
|