Chuyện ruồi bu! Tôi xin phép được đoán tướng nhé. Các bạn nhìn kỹ lại bộ mặt thằng Putin này đi. Sau bao nhiêu lần nhìn mặt nó, từ buổi phỏng vấn của nhà báo Tucker Carlson tới những lần nó xuất hiện trên đài truyền hình chó chết của nó, tôi nhận xét thấy thằng này rất gian dối, lưu manh. Trong những lần nói chuyện không bao giờ thấy nó nhìn thẳng vào mặt người đối diện với nó. Nhìn tổng quát khuôn mặt nó tôi thấy thằng Putin này không phải là 1 thằng đàng hoàng, chân chính để có thể làm tri kỷ. Nó là 1 thằng lưu manh, xảo trá, sẵn sàng đâm sau lưng bạn!
Cũng lạ thật từ đó đến giờ không thấy ai nói về lá số của thằng chó này, mà chỉ thấy có người bàn xui xẻo về ông Trump, tại sao vậy? Thực lòng mà nói ngoài mối thù không đội trời chung với thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, tôi còn thù cả thằng khốn nạn này nữa, chỉ vì nó tung quân ăn hiếp Ukraine từ 3 năm nay. Cầu Trời, khấn Phật cho nó mau chết tan xác 1 ngày rất gần cho thế giới được nhờ. Mong lắm thay.
|