Chiều ngày 4/11, tại Quốc hội, giơ biển tranh luận về nguồn nhân lực, một đại biểu cho hay có bộ trưởng nói với ông ta rằng nếu “bộ tôi giảm 30-40% biên chế chẳng hề hấn gì”.
Đúng. Giải tán luôn cũng chẳng hề hấn gì đâu. Tình trạng chung cơ quan nhà nước, cứ 10 người thì 2 người được việc. Hai người này gánh cho 8 người còn lại, chỉ biết ăn và chơi. Hai người này thông thường gốc nhỏ. Nếu giảm thì hai người được việc lại ra đi đầu tiên. Sự thực thì biên chế chỉ là một phần, vấn đề lớn nhất là thủ tục, giấy tờ, quy định rườm rà, rất nhiều khâu không cần thiết và vô bổ. Ít người thì một số chỗ việc làm không xuể, một số chỗ lại chơi không, không có gì làm. Nghịch lý là giảm biên chế thì lại nhắm toàn vào chỗ làm nhiều vì nhiều lính lác, chỗ chơi chơi thì toàn con ông cháu cha. Chỉ có đổi thể chế là mọi vấn đề giải quyết trong nốt nhạc.
Cứ Bộ nào tốn ngân sách nhiều thì giảm. Hai Bộ công an với quân đội nên gộp lại gọi là Bộ đội công chẳng hạn. Đến khi 1 người ôm việc của 10 người thì khi đó quá độ lên CNXH. Đại biểu lại tâm tư: Có người nói với tôi có đảng hay không có đảng cũng chẳng hề hấn gì!
Hạnh Nhân
__________________
|