Ngày mai 5 tháng 11/ 2024 là ngày bầu cử ở Mỹ rồi, không chỉ bầu tổng thống mà còn bầu một số dân biểu Liên bang và một số Thượng nghị sĩ.
Có nghĩa rằng, sau bầu cử chúng ta sẽ biết ai là tổng thống thứ 47 của Mỹ và phe nào, Dân chủ hay Cộng hòa, sẽ chiếm đa số ở Hạ viện và Thượng viện, hai định chế có ảnh hưởng trực tiếp lớn đến các chương trình của tổng thống!
Ngày hôm nay, các ứng viên tổng thống vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình tại các tiểu bang chiến địa.
Hàng chục triệu người đã đi bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang.
Xem các chỉ số thăm dò, các phân tích, bình luận suốt mấy ngày nay trên TV, tôi vẫn có phần lo lắng vì bà Harris và ông Donald Trump chênh nhau sít sao. Bây giờ chỉ còn chờ những người sẽ quyết định ủng hộ ai vào ngày bầu cử 5 tháng 11.
Tôi suy đoán và có linh cảm ông Trunp sẽ giành chiến thắng! Nước Mỹ lúc này cần một con người có kinh nghiệm, cứng rắn, quyết đoán để giải quyết vấn đề kinh tế, an ninh xã hội của nước Mỹ và hai cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraina!
Tôi tin rằng, ông Trunp không dễ gì nhân nhượng với Putin, chấp thuận và áp lực Ukraina mất một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình.
Bài toán chủ quyền lãnh thổ của Ukraina phải do Ukraina quyết chứ không phải là Mỹ. Các nước lớn từng bắt tay nhau trong quá khứ để giàn xếp hòa bình đã nhìn thấy hậu quả tệ hại triền miên sau đó như thế nào!
Cả thế giới đang quan tâm tới bầu cử Mỹ! Nếu muốn nước Mỹ hùng mạnh và xã hội Mỹ an lành, chiến thắng phải thuộc về Donald Trunp!
Donald Trump không phải là người tuyệt vời, nhưng là lựa chọn tốt hơn nhiều so với bà Harris!
Lê Diễn Đức
__________________
|