Những ngày qua, nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến h́nh ảnh hơn 300 trăm hộ dân ở thành phố Biên Ḥa, Đồng Nai ngập trong nước lũ. Bởi Biên Hoà được biết đến là đô thị loại 1 và trong thời gian này cũng không có mưa băo ǵ.
Dân ngỡ ngàng cũng phải, bởi sống ở thành phố mà đang yên lành lại bị lũ nhấn ch́m nhà cửa không rơ nguyên nhân. C̣n chính quyền th́ lại chỉ đưa ra lư do là do triều cường là xong, chẳng có thêm lời giải thích nào. Thế này mà lỡ có một trận mưa "vượt thiết kế" nữa th́ không biết cả tỉnh Đồng Nai sẽ đi về đâu.
Mà dân giờ cũng phải dần quen với những cơn lũ bất chợt kiểu này, v́ có ở trên Đà Lạt hay vùng núi th́ nhờ ơn đảng, vẫn ngập lụt như thường đấy thôi. Bởi cách làm quy hoạch chụp giật manh mún,
không tổng thể đồng bộ, phân lô bán nền bất chấp và bê tông hoá ồ ạt mới dẫn đến cơ sự này chứ đâu. Đă vậy, với sự hỗ trợ đắc lực của các giáo sư, tiến sĩ "giấy" về cấp thoát nước và thuỷ lợi, cống thoát nước nào cũng như cái lỗ mũi, chưa mưa đă nghẹt lên nghẹt xuống, th́ việc ngập lụt là điều khó tránh khỏi.
Quốc gia khác th́ làm cống ngầm hoặc ngang bằng với mặt đường, c̣n tại Việt Nam phải thiết kế cống cao hơn mặt đường tầm 30-50cm để chống nước trào ngược là hiểu đỉnh cao trí tuệ thế nào rồi.
Linh Linh
__________________
|