“Đây là một cá nhân không ổn định, bị ám ảnh bởi sự trả thù, luôn mang nỗi oán giận và khao khát quyền lực không bị kiểm soát”, bà Harris nói.
Tiên sư cha con chó đẻ Cari này. Nó nói mà không biết ngượng. Chính quyền của nó trả thù ông Trump từ 4 năm nay, với bao nhiêu tố cáo, truy tố vô lý mà cả nước đều biết rõ. Điển hình nhất là ở New York 1 con chó đẻ cột nhà cháy công tố viên (hay biện lý gì đó) kết tội ông Trump là khai lố giá trị bất động sản để vay tiền nhà băng. Ơ hay, mọi người biết chuyện đều cười, vì ông Trump vay tiền nhà băng, và đã trả sòng phẳng hết số nợ rồi. Hai bên đều vui vẻ có ai thưa kiện gì ai đâu, mà con đĩ này đòi phạt ông ta mấy trăm triệu USD với lý do "khai lố giá tri bất động sản để vay tiền nhà băng".
Một hành động mà ai cũng biết con mọi đen này theo lệnh của thằng Jo ngủ gật trả thù ông Trump 1 cách hèn hạ như vậy đó. Vậy mà bây giờ con Cari này lại chửi ngược lại là ông Trump bị ám ành bởi sự trả thù? Tiên sư cha nó, ăn không nói có như vậy không sợ sẽ bị đẻ ngược hoặc cả họ nhà nó sẽ bị sét đánh chết 1 ngày rất gần hay sao? Mẹ kiếp lũ khốn nạn.
Last edited by ngoclan2435; 10-31-2024 at 17:26.
|