Bùi Văn Cường vừa chính thức bị miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký quốc hội, cho thôi làm ĐBQH. Nhưng không hiểu sao, từ một kẻ đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật” Cường vẫn chạy chọt và được đưa lên làm Tổng thư ký Quốc hội.
Năm 2018, Cường làm luận án tiến sĩ khi còn đang làm Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nhằm mục đích thăng quan tiến chức. Một giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM và một người ở Đăk Lăk đã phát giác và làm đơn tố cáo.
Khi đó Bùi Văn Cường làm Bí thư tỉnh Đăk Lăk đã dùng quyền lực của mình chỉ đạo công an tỉnh xuống tận Sài Gòn bắt cóc Phạm Đình Quý là giảng viên đang tố cáo Cường để bịt miệng. Sau đó tống hai người tố cáo Cường đạo luận văn tiến sĩ vào tù với tổng là 5 năm tù giam.
Ngoài ra, vì đưa tin về vụ việc này mà tờ Tạp chí Môi trường và Xã hội cũng bị Cường sai khiến các Cục báo chí, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phạt tiền và thu hồi giấy phép 2 tháng vì “đưa tin sai sự thật”.
Đạo luận văn, dùng quyền lực ngang ngược bịt miệng báo chí, đưa hai người dân vào tù oan như vậy, nhưng bằng cách nào đó Bùi Văn Cường vẫn được đưa lên làm Tổng thư ký quốc hội, Chủ nhiệm VPQH dưới thời Vương Đình Huệ.
Bây giờ Quốc hội cho miễn nhiệm, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và vẫn được hưởng chế độ và chính sách đối với Bùi Văn Cường mà không bị khởi tố, khác gì chính quyền đang làm trò cười cho nhân dân dân xem.
Vậy, oán oan của hai người dân vẫn đang ngồi trong nhà tù vì một kẻ như Bùi Văn Cường thì ai sẽ giải quyết, minh oan, xin lỗi và đền bù cho họ?
Gia Minh
__________________
|