Đất nước do công an và quân đội kiểm soát toàn diện thì dân chỉ có đi cải tạo với ở tù thôi, khỏi cần trồng trọt, sản xuất cái gì hết. Hết lý luận giáo điều xong thì đến combo súng đạn. Tương lai đất nước rồi sẽ ra sao…
Chiều ngày 21/10, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tướng Lương Cường.
Lạ lùng chưa, thời của súng và đạn. Tổng Bí thư - đại tướng, Chủ tịch nước - đại tướng, Thủ tướng - trung tướng, Bộ trưởng Bộ công an - đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - đại tướng. Cán bộ chính quyền xuất thân dân sự không còn hy vọng tranh ghế. Việt Nam đang bước vào một thời đại mới - thời đại cho những ai sau này làm lãnh đạo đều phải kinh qua công an hoặc bộ đội.
Chưa bao giờ Việt Nam có Chủ tịch nước là tiến sĩ kinh tế hay tiến sĩ khoa học. Bộ tứ chưa có lãnh đạo nào nói được ngoại ngữ kể cả người từng bắt đom đóm. Chắc hẳn điều kiện tiên quyết để vào được tứ trụ là không biết nói bất cứ ngoại ngữ nào trừ tiếng Việt!
Hạnh Nhân
__________________
|