Ở bên Mỹ thì nhà nước khuyến cáo người dân đi tản khi bão lớn đến.
Ở Việt Nam thì nhà nước Khuyến cáo người dân ở trong nhà đón bão cũng như ngập lụt. Và ông lớn thì mang lúa gạo đi tặng cho nước ngoài. Khi người dân không có gạo mà ăn. Đường xá thì ngập lụt khắp nơi. Mà không thấy mặt của bất cứ ai của chính quyền. Thật nghiệp tràn lan khắp nơi. Có gì gọi là công bằng không. Thế giới cứu trợ thì không thấy người đàn có gì mà có ai đứng ra cứu giúp thì lại bị SAO KÊ. Trong khi nhà nước thì chẳng nghe bất cứ lời nào Không ai bị sao kê hết. Thế là sao. BỐ KHỈ
|