Somewhere in Time là một bộ phim lãng mạn giả tưởng ra mắt năm 1980, với sự tham gia của hai ngôi sao Jane Seymour và Christopher Reeve. Được đạo diễn bởi Jeannot Szwarc và dựa trên cuốn tiểu thuyết "Bid Time Return" của nhà văn Richard Matheson, bộ phim mang đến một câu chuyện tình yêu vượt thời gian đầy cảm xúc và bi thương.
Cốt truyện của Somewhere in Time xoay quanh Richard Collier (do Christopher Reeve thủ vai), một nhà viết kịch trẻ thành công, tình cờ bị cuốn vào một câu chuyện tình yêu khi phát hiện ra bức chân dung của Elise McKenna (do Jane Seymour thủ vai), một nữ diễn viên xinh đẹp sống ở đầu thế kỷ 20. Bị cuốn hút và ám ảnh bởi người phụ nữ trong bức ảnh, Richard tìm cách du hành ngược thời gian về năm 1912 để gặp cô và sống một tình yêu vượt qua mọi giới hạn của thời gian.
Christopher Reeve, người nổi tiếng với vai diễn Superman trước đó, đã thể hiện một vai diễn sâu sắc hơn trong bộ phim này. Ông mang đến cho nhân vật Richard sự lãng mạn và nhiệt huyết, khi chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên người phụ nữ mình yêu. Trong khi đó, Jane Seymour, với nét đẹp cổ điển và vẻ dịu dàng, đã hóa thân hoàn hảo vào vai Elise McKenna. Elise là một nữ diễn viên tài năng, nhưng cuộc sống của cô bị chi phối bởi người quản lý độc đoán. Sự gặp gỡ của cô với Richard đã thay đổi cuộc đời của cả hai, dù thời gian và hoàn cảnh không đứng về phía họ.
Bộ phim có bối cảnh chính tại Grand Hotel trên đảo Mackinac ở Michigan, Hoa Kỳ. Khung cảnh thanh bình, cổ kính và lãng mạn của khách sạn đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ phim, góp phần tạo nên không gian vừa huyền ảo vừa u buồn. Grand Hotel, với kiến trúc cổ điển và phong cảnh thiên nhiên xung quanh, làm tăng thêm cảm giác hoài niệm và mộng mơ của câu chuyện.
Âm nhạc của Somewhere in Time, đặc biệt là bản nhạc nền do John Barry sáng tác, đã trở thành một trong những yếu tố đáng nhớ nhất của bộ phim. Giai điệu đầy xúc động và hoài niệm của bản nhạc chủ đề đã gợi lên nỗi buồn man mác, đồng thời thể hiện sự vĩnh cửu của tình yêu mà Richard và Elise dành cho nhau. Âm nhạc của John Barry đã được ca ngợi là một trong những bản nhạc phim lãng mạn nhất từng được sáng tác, và nó đã góp phần lớn vào thành công của bộ phim.
Mặc dù khi mới ra mắt, Somewhere in Time không đạt được thành công vang dội về mặt thương mại, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một tác phẩm kinh điển trong dòng phim lãng mạn. Câu chuyện về tình yêu vượt thời gian, cùng với diễn xuất tuyệt vời của Christopher Reeve và Jane Seymour, đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng người xem.
Bộ phim còn mang đến một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu bất diệt và sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn, bất kể thời gian hay không gian có thể chia cách họ. Với bối cảnh tuyệt đẹp, diễn xuất đầy cảm xúc và âm nhạc lôi cuốn, Somewhere in Time đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả và trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.