Chiều 12/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Như vậy chỉ sau hơn một tuần ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa, chính quyền đã vội vã rước giặc vào nhà với thái độ niềm nở, trang trọng nhằm " hợp tác Chiến lược toàn diện". Không biết còn đất nước nào mà người dân bất hạnh như ở Việt Nam không, khi cần thì chính quyền trốn kỹ rồi hô vang "quan ngại", đến khi người dân phải tự cứu lấy mình xong đang dần ổn định thì lãnh đạo lại mời kẻ đã đánh dân qua thăm.
Mà qua thăm rồi chính quyền dám mở mồm bênh vực dân thì còn đỡ. Đằng này im lặng cười trừ vì sợ mất lòng, thì hoá ra dân Việt chẳng quý bằng niềm vui của lãnh đạo Trung Cộng hay sao? Mà cũng thật khó cho Tô Lâm cùng đồng đảng, chấp nhận làm kiếp chư hầu cho giặc phương Bắc rồi, giờ ho he gì thì dễ bị thay ghế liền, mà đó lại là điểm yếu chí mạng, nỗi sợ hãi lớn nhất đối với lãnh đạo cộng sản. Nên chừng nào lãnh đạo còn hèn thì dân làm sao có thể sống thảnh thơi được đây.
Linh Linh
__________________
|